Mình đã có dịp ăn bún chả cá chính gốc ở QN nên vô đây ăn đúng là chưa tìm đc chỗ nào đúng vị. Quán này ăn cũng ổn, nhưng mình chưa thấy ấn tượng. Chả cá ko đc ngon lắm. Nước lèo khá nhạt và mình ko cảm nhận đc vị ngọt tự nhiên. Giá cả thì bình dân thôi. Nhìn chung ăn có vị thì ok, ko dở cũng ko ngon :3
Vị trí: Đối diện Toco toco
Không gian: Hơi nhỏ nhưng tối nào cũng đông khách
Thức ăn: Bún ngon. Chả cá ok. Nước dùng nhạt, bỏ thêm chút nước mắm mới vừa ăn
Giá cả: Rẻ
Nhân viên: Cô chủ quán dth. Làm đồ nhanh lẹ
Hồi trước khoảng 4-5 năm mình ở nhà cũ gần quán nên lúc nào cũng ra ăn. Giờ mới ăn lại là thấy quán vẫn ngon như vậy
Mình ăn ở đây từ lúc còn là SV đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Khẩu vị không thay đổi. Luôn cảm thấy hài lòng. Chị chủ rất dể thương.
Đồ ăn theo khẩu vị của mình thì đậm đà, ngon.