- quán này khá đông , bạn mình bảo quán này ăn ngon nên cũng đi thử. Quán sạch sẽ , có 3 bác thì 1 bác bốc thịt bỏ vào bát,1 bát bốc bún vs 1 bác thu bát vs 1 anh đem đồ cho khách .
- nước mắm nhạt, thịt ướp chưa đậm , mình thấy dễ ăn chứ không gọi là ngon được
-quán có chỗ ngồi trên vỉa hè vs ngay cạnh chỗ làm đồ luôn. Mỗi tội trưa nắng ngồi hơi oi thôi
Mình đã ăn ở quán này từ bé xíu lúc ý bún chả mới tầm 4k/ suất. Đây là một trong quán bún chả ngon nhưng ki hiểu sao ko nổi lắm. Thịt nướng thơm, nước chấm khá dậy mùi. Mình thì chả viên của quán hơn chả miếng. Thịt miếng đối với mình hơi cứng.
Quán có chỗ ngồi cả tầng 2 nhưng hơi bé và chật. Nếu được nên mua về nhà ăn. Cô chủ quán thân thiện nhớ khách. Giờ thỉnh thoảng mình mới mua mà vẫn nhớ ^^
Mình ăn ở quán này rất lâu và nhiều rồi. phải công nhận là chất lượng tốt, quán sạch sẽ.
Nhưng có lẽ quán dần đông khách hơn nên quán bắt đầu có thái độ chảnh choẹ với khách hàng. Hôm nay mình đến ăn và mua mang về cho người nhà. kêu thêm thì quán đưa một suất đã đc đóng từ trước rồi, nước mắm thì nguội tanh mình chỉ nói cô đổi hộ mình nước mắm nóng hơn dc ko? Vậy mà ko nói ko rằng chủ quán đi ra bảo tính tiền suất mình ăn còn ko lấy mang về thì thôi, vẻ mặt khó chịu cọc cằn và nhanh gọn! Đấy ko phải là một yêu cầu khó khăn hay khó chịu gì cả.
Không bao giờ quay lại!
Bỏ tiền ra ăn chứ ko xin xỏ gì cả mà như thế, trong khi đây ko phải lần đầu tới ăn!