Bún chả ăn cũng tạm được đấy. Ở Hà nội có nhiều tiệm bún chả lắm lun í nên đôi lúc chẳng biết đi ăn quán nào mới ngon cơ.
Quán này được đứa bạn thân giới thiệu cho đi ăn
Mình ghé quán tầm 12h trưa thấy cũng vắng khách lắm.
Quán nằm ngay góc đường nên dễ kím lắm. Đi theo đường bát sứ sẽ thấy.
Tô này cũng nhiều, ăn no.
Thịt cũng tạm ổn ngen.
Phần bún chả như này cũng nhiều đó.
Cũng tạm thôi. Trên foody nói bán 7h nhưng tụi mình đến nơi mới biết 10h mới bắt đầu bán .
Thành ra đến ăn trưa. 1 phần 45k nha. Nem cua bể chẳng có thấy tí vị nào là cua cả. 55k
Phần ăn rõ nhiều, gấp rưỡi những hàng khác, nước chấm ngon, thịt khơi khô nhưng ăn cũng ok.
Thấy có chị kia mua 2 phần óc chần hết 100k, ko biết thế có phải là bị chém không? Riêng mình có bạn người Bắc dẫn đi ăn nên bún chả đúng giá 35k/phần
Mình gọi 3p ăn no, thịt nướng rất nhìu, nem cũg khá oki, dưa chua rất ngon, giòn cí một điểm trừa là nước mắm hơi nguội ( tại minh ăn đồ nóng quen rồi nên thấy vậy chăng), nhưng vẫn mún ghé lại
Không ngon lắm. Phần bún chả 45k. Ủa mà mình không biết ở đây bán giá sao luôn á @@ tụi mình ra hnoi chơi được bạn giới thiệu đi ăn ở đây thui. Lúc tính tiền cô chủ bảo 45k mà mấy bạn người Bắc ăn bàn khác lại 40k. Tự nhủ chắc người Nam nên bị chặt chém hay sao ))))
Ko bao giờ quay lại nữa