Mình đang thắc mắc sao trên foody lại chưa có địa điểm này nhỉ, quán này trưa tầm 11h trở đi khá đông khách dân khu vực và dân văn phòng. Mình ăn nay từ 10h nên chưa có khách. Quán khá sạch sẽ và có điều hòa.
Gọi là quán bún chả bà Tầu nhưng quán có 3 món: bún chả, bánh cuốn chả nướng, bún đậu mắm tép.
Lên đây mình hay ăn bún đậu mắm tép, thỉnh thoảng mới ăn bún chả.
Chả ở đây ngon và nướng vừa phải, chả băm không bị rời và vụn thịt, ướp vừa. Bún chả 30K một suất. Bánh cuốn ít khách ăn hơn nên thấy hơi nguội vì k phải bánh tráng tay, ai thích nóng bảo họ quay lò vi sóng cho nhưng vẫn thấy k ngon như tráng tay.
Bún đậu thì siêu nhiều đậu nên mình hôm nào quên dặn cô chủ bớt đậu lại là toàn k ăn hết thôi. Bún đậu ở đây ăn với mắm tép chưng chứ k phải mắm tôm, khá lạ miệng. Ở đây có hành khô phi sẵn nên rắc vào bát mắm. Bún đậu ăn kèm thịt chân giò là 30k / suất. Trà đá 5k/ 2 cốc.
Điểm trừ là chỗ để xe chật nên khách chủ yếu đi bộ ra ăn và chỗ để xe sát chỗ quạt chả nên dại dột mà để áo nắng hay gì cạnh í thì xác định ám mùi và bụi kinh khủng.