Sáng đươc nghỉ 1 lúc, 2 chị em mình rủ nhau đi ăn sáng. Mình làm ở đây khá lâu rồi mà giờ mới biết quán bún này, may có bà chị dẫn đi. Quán này là số nhà 12 ngõ 42/94/8 Thịnh Liệt, ngay cạnh cái siêu thị mini chỗ sân bóng rẽ vào. Quán khá rộng nhưng nhiều giấy rác quá vì khách ăn xong vứt giấy ra đầy sàn nên mình ngồi ngoài vỉa hè. Lúc chị em mình ra đã gần 9h gần như hết sạch, may vớt vát được 2 bát bún cuối cùng. Bún ở đây có khá nhiều loại từ bún cá, bún riêu, bún ốc...và cả trứng vịt lộn. Mình gọi bát bún cá có rau cần, thìa là và khá nhiều cá. Nước dùng trong, vị ngọt thanh ăn ngon. Cá nhân mình đánh giá khá cao quán bún này ở đây. Phục vụ nhanh mà giá lại rẻ nữa. 2 quả trứng vịt lộn và 2 bún (1 bún cá, 1 bún giò bò) có 50k thôi.