Đi từ ngõ 75 đi vào. Gọi 1 suất bún bò thật thất vọng. Bàn dính nhiều dầu mỡ, bát bún nhìn cũng khá bắt mắt, nước dùng nhạt, pha lẫn mùi bún để lâu. Thịt bò quá mềm và có mùi lạ. Nói chung dở tệ.
Lỡ nhịp vào đây. Và sẽ không có lần sau.
Quán nằm trong ngõ 105 Hồ Tùng Mậu, đầu ngõ là shop Lyra đó, ngõ bên cạnh trường Đại học Thương mại, đi vào ngõ tầm 100m là thấy quán.
Vì mình thích ăn bún cá nên hay đi nhiều chỗ, lưu nhiều địa điểm bún cá để đi ăn. Quán ăn này cho bình dân, sinh viên nên chất lượng, giá cả ở mức thấp thôi, vừa tầm. Giá cho 1 bát bún cá là 15k, rẻ nhưng nước dùng thực sự là không ngon, ăn không có vị gì hết, có miếng dứa nữa nhưng ăn kiểu dứa bị nẫu, hỏng ý.
????Tối tối rảnh rỗi lượn lờ đi loanh quanh vào ngõ này thấy 1 hàng dài toàn bún cá nha cạnh tranh nhau nên giá khá mềm.
????Quán không giộng trông cũng ko sạch sẽ lắm mùa hè ngồi đây chắc chết nóng.
????Chị chủ thì nhiệt tình vui tính mời gọi nhiệt tình lắm.
????Không hiểu do mình đi muộn hay thế nào mà nước dùng ko giống bún cá gì ngấy ngấy như nước bún bò huế í khó chịu ghê. Mọc ăn cũng í chang của bún bò huế. Nhìn lên biển thấy có cả bún bò huế là hiểu rồi đấy. Lần đầu tiền ko ăn hết nổi bát bún.
Ngõ 105 hồ tùng mậu là 1 dãy hàng bún cá luôn. Cạnh tranh nhau về giá cả rát sát sao chỉ 20k 1 bát bún cá đầy đặn thôi.
Quán thủy béo là ngon nhất trong tất cả mấy hàng ở ngõ này rồi. Không gian rộng rãi sáng sủa sạch sẽ hơn quán số 15 nhiều.
Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn vào ngồi 1p là có đồ ngay. Mình đi muộn nên khá vắng. Trà sữa thái ở đâY chỉ 10k thôi.
Nước dùng bún cá chua chua vị ngọt thanh ko bị ngấy. Miếng ca rán vàng ruộm rày và ngấm gia vị tẩm ướp khá ngon.
Bún cá ở đây vừa rẻ lại vừa ngon, được free trà đá, ngồi diêud hoà, đối với sinh viên thực sự quá tuyệt vời, chưa kể là nhân viên thân thiện, quán buổi trưa thực sự rất rất đông luôn, cô chủ tất bật nên ý thức mỗi người trả tiên chứ cô không kiểm tra xem ăn gì thu tiền đâu, trả tiền còn phải xếp hàng cơ, học ở đây một năm rồi mà giờ mới biết quả là thiếu xót quá lớn rồi, mai lại đến ăn tiếp vì chiều phải học và sẽ lui tới thường xuyên
Bún cá - Hồ Tùng Mậu, ngay ngõ shop Lyra đi vào.
????Quán dễ tìm, nhìn từ ngoài vào khá ổn nhưng bước vào trong quán thì có mùi khá hôi.
????Lần đầu tiên đến quán nên gọi mỗi bún cá, cảm giác đầu tiên là ngấy, nhiều mỡ, may vớt vát đc ít rau sống cộng với cái dạ dày đói sẵn từ tối nên vẫn chiến đc hết bát. Cá ngon, giòn dai và thơm.
???? Phục vụ tốt, giá rẻ phù hợp với túi tiền sv nên khá đông khách
Nói chung là chất lượng so với giá tiền thì cũng tạm. Không có ý định quay lại
Lần đầu tiên mk thử bún cá 15k, trước giờ đi ăn toàn suất 25-30k thôi, hơi bất ngờ luôn ý, vào quán lại còn ngồi điều hoà, quá sướng luôn. Mk vừa vào gọi là có ngay, phục vụ rất nhanh nha. Bún cá ăn tạm được, chỉ có điều là rau cải cho vào hơi đắng chút thôi, nhìn chung với giá đó mà ăn bát bún như vậy mk nghĩ là vừa tầm nha.