Bún Cá Sứa

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
57 Nguyễn Thái Học, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Đang cập nhật
06:00 - 10:30
25.000đ - 35.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Bún sứa 35.000đ
Bún cá dầm 35.000đ
Bún chả 30.000đ
Chén sứa 20.000đ
Chén chả 20.000đ
Chén cá dầm 20.000đ
Cơm thêm 3.000đ
Nước sâm 10.000đ
Pepsi 10.000đ
Sting 10.000đ
Coca 10.000đ
7 Up 10.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.4 / 5

5
40%
2
4
80%
4
3
60%
3
2
20%
1
1
0%
0
Bún Cá Sứa

Bình luận của người dùng
anna.nguyen2912
Jul 14, 2016
     
Bún Cá Sứa
Bún cá sứa thanh mát ngon không thể tả, sứa mè giòn mát, cá mềm ăn cùng với mắm tôm chua ngọt thật tuyệt vời, nước lèo có vị thanh ngọt, chủ quán vui vẻ và nhiệt tình. Ở đây có bán nước sâm nữa, uống mát và vị ko giống như trong sài gòn đâu nha vì có la hán quả và rất ít đường nhé. Bún cá 30k/ tô to.

jucesare1229
Jul 15, 2016
     
Siêu ngonn.
Cô bán hàng ở đây siêu thân thiện với nhiệt tình nha. Thấy tụi mình vào quán lơ ngơ nên cô đổ đồ chấm với lấy muỗng đũa dùm tụi mình luôn, ngại quá. :)) Cô còn bồi thêm: "ăn ngon nha mấy con, ăn cho biết mùi Nha Trang." nữa :)). Lần đầu ăn bún cá sứa mà thấy thiên đường luôn T.T Nước lèo thanh, thịt cá ngọt vị cá chứ không phải bột ngọt nha, ăn không có vị tanh, chả cá ăn cũng thơm cá chứ không bột như trên SG. Cái miếng sứa nhai thích răng lắm )) nước chấm tuy cũng đơn giản nhưng chấm siêu hợp. Biết thế trước đó khỏi uống nước sâm để ăn tô nữa T.T có 30k mà đáng đồng tiền bát gạo qtqđ. À lúc mình tới là 10h30 rồi cứ sợ cô bán hết, may mà hên TvT lúc gọi bún là cô mới bắt đầu làm nên có thể hơi lâu nha, nhưng thôi kệ, vậy đồ ăn mới tươi mới chứ TwT Mình ưng chả cá ở đây quá nên đặt cô mang về SG ăn luôn.

     
Bún Cá Sứa
Đợt này mình tơis ăn, mà bún ko ngon như trước nữa. Cá hay chả cá, sứa đều hơi tanh hôi, mình ăn ko ngon như đợ trước tơi. Khá thất vọng

khanhnguyn9462
Jul 05, 2016
     
Ngon và ngọt
30k cho 1 tô lớn đầy đủ. Tô của mình không ăn sứa vì mình ăn không quen. Nước bún ngọt thanh khó tả. Chả cá và cá thì khỏi phải bàn rồi. Thơm mùi cá chứ không như chả cá bột ngoài chợ. Ăn kèm rau sống cho chung, thêm ớt xay và chấm chả cá cùng cá với nước mắm ngọt. Chẹp chẹp ngồi viết nhớ lại mà còn thấy thèm.

foodee_4ii8qjlw
Apr 03, 2017
     
Giá mắc, bột ngọt nhiều
Quán khá dễ tim. Cô bán hàng thân thiện. Mình gọi 2 tô thập cẩm giá 35k/ tô. Ăn ko có j đặc biệt, còn bị say bột ngọt. Nước sâm 8k/ chai uống nhạt lắm. Bình thường

sunflower_hcm99
Jul 04, 2016
     
Bún Cá Sứa
Trong một lần du ngoạn Nha Trang, là khách lạ đến thiên đường du lịch này sợ "chặt chém" chẳng biết ăn cái món chi gọi là đặc sản mà rẻ??? Ở Sài Gòn nghe nói chả cá Nha Trang nổi tiếng nhưng chưa được ăn "tận gốc" nên sẵn chuyến "phiêu du" Nha Trang mình tìm đến quán bún cá số 3 Tăng Bạt Hổ, gần chợ Đầm, cách biển 10 phút đi bộ nên cũng dễ tìm. Nơi đây, cô chủ quán là một người phụ nữ thân thiện, niềm nở đón khách, giá mềm: tô nhỏ 25k, tô lớn 30k, tô nào cũng đầy đủ sứa, chả cá, nước bún thanh không tanh như các chỗ khác (tùy vào sức ăn của bạn), mình và bạn ăn 3 tô lớn và thêm trà đá miễn phí, bên cạnh quán có nước cam, nước sâm... để phục vụ quý khách khi có nhu cầu. lần sau quay lại Nha Trang chắc chắn mình sẽ ghé lại quán để thưởng thức món này, bởi món ăn không gây cảm giác ngán cho khách, bạn có thể ăn một lúc 2 tô mà vẫn thèm ăn (như bạn đi cùng mình í).

minhthu1810
Jul 03, 2016
     
Nước dùng thanh - cá và sứa chất lượng
Nước dùng ở đây vị thanh mát dễ chịu lắm, nêm nếm vừa phải. Chả cá và sứa rất chất lượng. Mỗi lần đến Nha Trang đều tìm đến quán này.

nhutrang1907
Jul 02, 2016
     
Ngon
Mỗi lần về quê là phải dạo ăn hết những món đặc sản quê hương. Quán bún cá này mình ăn từ hồi học cấp 2 đến h hương vị vẫn vậy, nước súp thanh ngọt xương cá, cá dằm tươi ko tanh, chả cá dai. Bạn bè mình ở xa đến mình đều dắt qua đây ăn, ai cũng khen ngon.

pemi3832
Jul 02, 2016
     
Quán mang lại cảm giác ấm cúng và thân thiện
Mình là người khó tính, nhất là trong việc ăn uống. Nhưng khi đặt chân vào quán, mình lại có cảm giác thân thiện và hợp vệ sinh. Đặc biệt hơn, khi cô chủ mang ra một tô bún ngập tràn cá (chả cá chiên, chả cá hấp, cá dằm,...). Ăn một lần lại muốn ăn nữa. Cứ thấy đói lại muốn quay lại ăn. Ai ra đây nhớ đến đây thử nhé. Chỉ có 1 chữ TUYỆT :P

ttlp0123
Jul 01, 2016
     
Đừng ghé, cẩn thận GHIỀN!!!!
Sài Gòn hiện giờ món nào cũng có, thích thì cứ lân la ra đường sẽ chẳng ban giờ thiếu. Tuy nhiên hương vị và cảm nhận không còn được nguyên gốc vì nó được pha tạp cho hợp với người Sài Gòn. Muốn ăn ở Sài Gòn không thiếu nhưng để thưởng thức thì chắc hẳn phải ghé "quê hương" của từng món mà ăn. Bún bò phải ra Huế, Bún đậu mắm tôm, Bún chả thì ra Hà Nội,... và Bún cá sứa thì đến Nha Trang. Nhiều lần đến Nha Trang và lần nào cũng phải ăn ít nhất 2 tô tại chỗ này (1 lần lúc đến và 1 lần lúc về), không ăn là nhớ, haizzzz. Món ăn, hương vị, cách trình bày đều tuyệt; phong cách phục vụ nhiệt tình; khung cảnh ấm cúng gia đình. Cô chủ dễ thương là cho mình có cảm giác như ăn món ở nhà, món của mẹ nấu vậy. Ngoài ra bonus thêm các món nước, rau câu, lâu lâu có chè, cóc ngâm cũng ok lắm! Ngoài ra khi ăn xong mình cũng có thể ghé chợ Đầm (cực gần) mua sắm nữa là quá đã!!!

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm