Sau c Hạnh béo Nguyễn Thái Học thì đây cũng là 1 trong những hàng bún cá ngon nè.
Ở trong ngõ này toàn những cao thủ kiểu c Nhàn hay Sâm si nên lúc nào cx đông đúc ạ. Vào ăn bát bún ngan hay bún cá cũng phải đóng họ 10k gửi xe. Điểm trừ này thua c Hạnh ùi.
Mình ăn cả nc cả trộn thì thấy nước ngon hơn vì nước dùng ở đây đậm đà chua chua ngon lắm, còn trộn thì nc dùng hơi tanh vs cả nguội nên ăn ko dc ngon bằng. Ngoài ra còn có món chả cá cuộn nữa cx hấp dẫn nhé tuy nhiên ko phải ai cx hợp khẩu vị :)) điểm cộng hơn c Hạnh là dùng rau cần siêu ngon hợp vs bún cá. C Hạnh béo dùng cái rau gì đắng ngắt ăn chán òm.
Nhưng nc chấm ở đây thua xa ở c Hạnh. Nc chấm ở đây là nc mắm pha loãng như nc bún chả ấy chấm ko ngon bằng nc mắm tỏi ớt chua cay nguyên chất ở Ng Thái Học. Nên ai muốn ăn bún cá nc thì hãy ra đây. Còn ai muốn ăn cá và bún chấm để thưởng thức nước chấm đỉnk cao thì hãy ra Ng Thái Học gặp c Hạnh béo.
✅ 7/10
Đã ăn bún cá ở nhiều quán, thấy quán này, khá là ưng ý và ngon. Đặc biệt là quán có rau cần, ăn hợp vs bún cá , chứ ko như các quán khác, toàn cho rau gì ý.
Mình mới ăn thử loại bún cá nước, nước dùng ngon thật .???? Đúng là bún cá nước là món best của quán. Mà 1 bát đầy đặn, ăn no ú ụ luôn.
Về phần cá, mình lại chỉ thích cái da cá chiên ròn. Chứ ko thích ăn cá khúc cả miếng, vs phần khúc cá, mình lười gỡ xương. (Team da cá chiên ròn ????)
Cá cuốn thịt. Thì mình thấy bình thường, ăn kiểu giống như bánh rán nhân thịt ý :)), cũng ko có gì đặc sắc, ăn thử 1 lần cho biết thôi.
Mình là gọi ship về. Thấy quán bọc gói sạch sẽ và đầy đủ. Sẽ còn ăn lại tiếp.
Bún cá sâm cây si – ngõ Trung Liệt
Hàng bún cá trong con ngõ nhỏ nhưng tầm trưa đến thì đông ơi là đông. Mình đã ăn bún cá khá nhiều nơi, thấy chất lượng quán này khá là ngon. Nước dùng đậm đà miếng cá giòn thơm, thêm 1 chút ớt cay cay rất hợp với thời tiết này luôn.
Ngoài ra mình còn gọi thêm 1 đĩa cá cuốn thịt, vỏ ngoài giòn thơm chấm cùng nước mắm cay ăn khá ổn nhưng không ấn tượng lắm, nó na ná giống thịt chiên hay gà rán ý.
Giá cũng khá rẻ chỉ 35k/ tô, ngoài bún còn có miến, bánh đa… nữa đó.
Dù có ăn ngược xuôi bất cứ nơi đâu thì bún cá sâm cây si vẫn là ngon nhất, ngon vì có bánh đa đỏ, ngon vì có cuốn cá nóng hổi, thơm thơm mùi cá, ngon vì nước thanh thanh chua chua, có chút da cá rán, có rau cần, nước chấm vừa miệng, mãi yêu vị bún cá ở đây.
Quán bún cá nổi danh khu phố cổ mà mãi đến bây giờ mình mới được mấy anh chị làm cùng khai phá chứ trước đó cũng không hay biết và cũng không phải là một người ưa thích bún cá cho lắm. Từng ăn bún cá ở sau trường ĐH Văn hoá và cũng không có nhiều ấn tượng. Bát bún cá ở đây thì được chọn kiểu nước hoặc trộn chứ không như một số chỗ chỉ auto nước. Bọn mình đều ăn suất 40k. Cũng đầy đặn, nhiều cái, bát to, ngon, nước dùng đi kèm vừa phải, không bị nhạt loãng quá. Không gian còn hạn chế.
Một trong những quán bún cá khá nổi tiếng mà mình biến đến và cx là quán ưa thích của nhiều bạn
Quán sạch sẽ, đảm bảo.
Menu ngoài bún cá còn có cả bún miến trộn, khá nh loại để các bạn lựa chọn. Đến đây thì mk hay ăn bún cá nhất. Nước dùng vừa miệng, độ chua cay vừa phải. 1 bát này đầy mà nhiều lắm luôn á.
Về giá thì trung bình là 40k 1 bát, ăn no cái bụng mà còn siêu ngon ý
Mình sẽ quay lại ủng hộ quán nhiều ạ..
Bún cá không có tý rau nào, dọc mùng cũng không có, cá thì nhiều xương.
Ngồi bàn chỗ quán nước bà già trà đá 10k, trà chanh có 3 lát chanh 15k gửi xe thêm 10k, gần bằng bát bún.
Không quay lại lần sau.
Hôm qua mình có đặt 1 bánh đa 1 miến cá trộn mà giao sai 2 bún. Ăn chán thật sự, nhạt nhẽo cá thì tanh, nước canh đóng nắp ko cẩn thận hay do ship đổ gần hết, nhưng cũng rất chán. Ngày xưa ăn cũng đc, bh làm quá chán thật sự. Thất vọng
shipper giao rất nhanh sau khi mình đặt hàng. nhưng bỏ ra thì bún nát, đứt từng sợi. và mình ko hiểu lắm có mấy cái miếng như bột mì ăn vs bún kia nói thật là nó nhũn thấy ghê ko dám ăn luôn ???? cá thì có 3 miếng
suất 45k + 6k service là quá đắt
ảnh mình chụp do nc bốc hơi nên mờ trông hơi ghê ???? nhưng mình thực sự ko ăn dc vì cái bột mì kia quán cho rất nhiều và nó tan trong nc. cá 3 miếng mà bột mì đó 4 miếng lận (to bằng lòng bàn tay luôn )
Bát bún cá 35k so với mặt bằng trung thì quá tệ nước dùng nhạt nhẽo cá thì toàn xương ( cuộc đời đi ăn bún cá chưa bao h phải nhằn nhiều xương như thế ) nước chấm cá quá đỗi bình thường chả cá cuốn thịt thì ăn nhạt nhẽo . Được cả hàng nước bên cạnh đúng là chiêu trò cả cộng thêm dịch vụ gửi xe 10k( cứ dắt xe vào thôi ko biển biếc j) ra thì việc đã xong. Nói chung là ko bh có ý định quay lại mà ko thiếu quán ngon nên tốt nhất là cạch mặt ra.????