Lỡ dại vào quán quất tô đặc biệt mà ăn muốn ná thở. Cá rô được rút hết xương, có cá rô hấp và cá rôn chiên luôn nhen. Có thể lựa bún hoặc bánh đa đều được. Nước lèo được nấu từ cá thơm gì đâu luôn, vừa bước vào quán là thơm nồng luôn nè. Giá có 45k hoy mà no cả buổi tối.
Mình ăn ở quán rất nhiều lần từ năm 2014, lúc ấy vị đậm đà, cá rô chiên giòn khá ngon, mình ghiền nhất là món măng ăn kèm với bún rất bắt vị giác và ngon, ăn chung với cải non cục kỳ đã. Nhưng giờ vị nước lèo không còn ngon như trước và khá nhiều bột ngọt, mình gọi cá rô chiên nhưng vẫn để cá luộc vào nên thấy khó chịu chút vì cá luộc sẽ hơi tanh.
Nói chung chắc có lẽ sẽ không ghé quán nữa sau ngần ấy năm gắn bó vì giá ngày càng tăng mà chất lượng ngày càng xuống
Bún cá rô đồng ở đây ngon lắm, mình gọi tô bánh đa cá rô đồng có cả cá hấp và cá chiên ăn kèm với cần, bạc hà và rau mầm. Bánh đa ở đây lạ ghê, nhỏ giống sợi phở nhưng dẹp và dai hơn nhiều. Nước dùng so với mình hơi nhạt nhưng nếu ăn kèm với măng chua muối tỏi là vừa vặn nha. Mình thấy ăn tô thường là nhiều và no lắm luôn. Lúc đầu thấy quán vắng vậy chứ khách ra vô liên tục luôn đó. Quán cũng rộng rãi và thoáng mát.
Mình và bạn kêu hai tô đặc biệt, 1 tô cá chiên và 1 tô cá hấp, lúc chủ quán bê ra thì hơi shock vì tô bún to như cái thau, thật sự mình ăn nhiều mà còn ngập mặt luôn. Tô như vậy 45k thì mình thấy là hợp lý. Mình ăn bún nên chưa biết bánh đa thì sao, nhưng vị có vẻ đúng kiểu mình vẫn thường ăn ngoài Bắc (hơi thiếu chua hơn một chút), nhưng nhìn chung là hợp khẩu vị. Quán cũng có chỗ ngồi thoáng mát, dù không có người dắt xe nên lúc lấy ra hơi khó. Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh.
Mình rất dễ ăn, từ nam ra bắc ăn không thiếu món nào từ hột vịt thúi, mắm, chao... mình đều rất thích. Riêng món này thì mình chịu, nhưng nếu bạn nào ăn được thì quán này chắc sẽ ngon đó, cá nhiều và có thể kêu thêm. Mình đành bỏ ????
Nếu ai ko chịu đc mùi nặng thì không nên ăn, nếu ai ăn đc thì thấy ngon. Riêng mình thì mua về bỏ nguyên tô, cả cá lẫn bún. Quá hôi, nước thì cứ lợ lợ mà có mùi tanh, nên mình bỏ cả tô.
Mình rất thích món này, 2 vợ chồng đi ăn kiu 2 tô đặc biệt, bưng ra thấy 2 cái tô mún xỉu, to dã man, ăn từ sáng no tới trưa. Do mình thích ăn cá chiên hơn nên tô đặt biệt chỉ lấy cá chiên không thôi, được mỗi tô 4 miếng cá chiên to lắm, k xương, chiên giòn tan. Nước dùng nấu từ xương cá hay sao á, ăn rất ngọt, có rau mầm ăn kèm và măng ngâm chua, vị lạ mà ngon. Do mình người nam k biết món này chuẩn Bắc ra sao nhưng theo mình vị như vậy là rất ngon. Bữa 28 tết quay lại ăn thì thấy nghỉ tết tận 27/2 tây mới bán lại. Huhu thèm mà k ăn được. Sẽ ghé lại dài dài
Bún ăn tạm được nhưng ghét thái độ phục vụ của quán mất dạy, coi thường khách hàng, khách xin thêm nước mắm cũng khó chịu còn hỏi lại "bộ nhà ko có nước mắm hả?" rất mất dạy