mỗi tô ở đây là 40k, ăn béo của cốt dừa, hơi dầu xíu, chứ nước không có trong. Một phần bún ức vịt thì nhiều thịt nạc, ăn bá cháy thiệt )))))
Huyết ngon, nước thấm vô cục huyết luôn. Có thể order giá trụng cho dễ ăn nha. Mà ở đây hơi khó tìm + không gian lề đường + hết bán bánh mì rồi. Hôm nay bố mình ăn thì thấy có cây tâm trong tô bún..... mà thôi, chắc tại mình xui:)) mọi người ăn thì ăn nhưng nên cẩn thận nha!!
Quán này mình ăn rồi...hương vị béo vừa miệng...nước cà ri thì quá xuất sắc, đặc biệt huyết ở đây ăn vô cùng ngon và lạ miệng, thịt thì rất ok ko có mỡ nên ăn ko bị ngán...tuần nào mình cũng ăn ở đây..
Quán trong hẻm hơi khó tìm dễ đi lố lắm nhưng không thể phủ nhận là rất ngon, nhất là huyết rất thấm gia vị ăn đặc biệt khác với các quán khác luôn. Mình là dân quận 5 đã ăn từ nhỏ đến bây giờ cũng hơn chục năm luôn rồi ý , ai đến ăn rồi chắc chắn sẽ phải quay lại lần thứ n luôn ???????? Không phải nói điêu đâu heheee tiếc là không có delivery hic hic hic