Tình cờ đi ngang qua đây nên mình ghé vô ăn luôn vì có lần nghe nói Cà ri ở chợ Xã Tây bán lâu năm lém rồi . Khi vô thì cô chủ người Hoa nói chuyện dễ thương lém . Cari thì thơm có vị béo vừa phải gà là gà ta nên ăn thấy ngon lém ko có bị mềm nhiều , chấm miếng gà vô muối ớt ta nói nó đã gì đâu .
- Quán có cả lòng nếu bạn nào thích ăn lòng thì kêu thêm . Đặc biệt mình rất thích cái huyết ăn nó dẻo dẻo ngon lém , ngoài ra quán còn có bán thêm miếng gà - vịt , bò kho ...
- Giá cả theo mình thấy thì cũng khá ổn 42k/tô thêm bánh mì là 45k/tô
- Kế bên có quán nước mía các bạn có thể kêu qua uống
Hôm nay 2 vk ck đi ngang thấy cũng ngon, ghé vào mua 1 phần về ăn.. chủ quán cho 1 cái giá rất "ngon" là 76k cho 1 phần và 1 ổ bánh mì.. mở hộp ra ăn mà ứa nước mắt, được 2-3 cục huyết vịt thêm đc 3-4 cục thịt..nước cà ri nhạt, ko béo, được mỗi cái là cay thôi.. hẹn ngày ko bao giờ gặp lại..
Bữa tôi ghé mua 1 phần cho bà chị 2 ổ bánh mì và 1 đùi thêm 1 cánh bà chủ bán theo kiểu dòm mặt lúc tính tiền 120 ngàn cho 1 phần tui hỏi sao mắc vậy bà nói thường thường là 140 k cô giảm cho 20 đó