Bún cà ri vịt nấu theo phong cách người Hoa ngon quá trời luôn nè. Tô mình gọi phần đùi là 48k/tô. Một tô nhiều lắm luôn, nước dùng hơi cay cay nhẹ. Có cả khoai và huyết. Mình đến lúc tầm 3h30 thấy ngồi đông hết cả bàn rồi.
Gà hay vịt gì thì cũng 1 giá nha: phần thịt thì 45k, phần đùi thì 48k nhé
Quán nằm ngay góc đầu chợ luôn á, khúc đường Trần Hưng Đạo hay Nguyễn Trãi 1 chiều gì đó. Nói chung cái chợ ngắn ngủn, lỡ đứng đầu chợ không thấy thì chạy xuống đầu kia nhen
Mẹ thèm cà ri vịt nên search foody thấy quán này, chạy đi mua cho mẹ ăn.
Bún cà ri ở đây là lần đầu mình ăn luôn, một tô có khoai lang, khoai môn, huyết và vịt. Mình ord 1 đùi và 1 thịt. Thịt vịt nhiều, mềm, ko dai hay hôi gì hết. Tô đùi thì quán cũng chặt sẵn nên dễ ăn. Nước lèo ngon. Trong bún có trụng sẵn giá luôn nha mấy bạn. Nói chung mình khá hài lòng.
Chỗ bày mình cũng hay ăn khi có việc qua quận 5 nè.
Cô bán đầu chợ luôn, được tầm 3-4 bàn. Bán thâm niên cũng hơn 10 năm rồi.
Nồi bún lúc nào cũng sôi nóng hổi, vịt thịt ăn ngon lắm. Thơm mùi cà ri cực luôn. Đậm chất người Hoa luôn nha. Giá từ 45-48k giá rẻ cho 1 tô bún chất lượng
Nước lèo thiếu vị béo đậm đà của cốt dừa . 1 tô chỉ có 1 cái đùi tỏi chặt ra làm 3 miếng nhỏ , 1 cục khoai lang , 1 cục khoai môn và 3 miếng huyết mà 50k thì theo mình có nhiều lựa chọn khác tốt hơn . Gà là gà mỹ nhé , mà gà mỹ thì rất rẻ. Không ủng hộ quán nữa .
Bún cứng còng, để tủ lạnh đem ra không trụng lại.
Thịt vịt miếng to nhưng không ngon, ko có vị cà ri.
Nước cà ri thì lạt lẽo, không béo ko thấy giống cà ri.
Bún cà ri tệ nhất từng ăn. ????