Vì thấy nhiều người review quá nên mình cũng ghé thử.Chưa tính đến đoạn ngon hay ko nhưng ở đây mất vệ sinh.Nước bún thừa đổ ra bên vỉa hè bốc mùi, lối đi ướt và trơn trượt.Ở đây phải xếp hàng để lấy cá, sau đó đứng bê tầm 10,15p mới có chỗ để ngồi.hôm đấy mình ngồi trong nhà, nền nhà cũng ẩm ướt và bẩn, ko có thùng rác.Đợi khá lâu mới được phục vụ bún, các bạn cứ để ý mấy bà phục vụ, tay đeo bao tay nhưng ngoài công việc bốc thức ăn cho khách các bà còn làm ti tỉ công việc khác nữa mà ko tháo bao tay ra.Nếu vì ngon mà bỏ qua tất cả thì nên quay lại vì cá ở đây giòn, ko tanh, ko mỡ, nước chấm ngon.Nhưng đối với mình thì mình sẽ ko quay lại.Vì bẩn !!!
Lâu lắm mới lại có thời gian lại đây ăn dù là gần nhà vì sợ cái cảnh xếp hàng chờ mua cá rồi lại chờ có bàn để ngồi ăn rồi goi bún :))
Hai người gọi hai bún chấm 60k cũng dc khá nhiều cá :))) ko như lân trc dc có tí k hiểu sao luôn ấy ????????
May đi sớm nên vẫn còn rau sống ăn kèm chứ mấy lần đi ăn muộn sau 12h la đa hết rau rồi huhu ????
À nói đến nc chấm thì công nhận la châm cá ngon vaiz chưởng, còn nc dùng bún cá thi binh thg :))
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Bún cá vẫn ngon đúng không cả nhà :))
Quán bún cá này vẫn ngon nhất trong lòng mình, một bát 30K, cá ngon cực, rán giòn rụm, nước mắm tỏi ớt chấm siêu đỉnh, ăn nhiều chỗ rồi nhưng chỗ này nước mắm chấm vẫn best nhất, đấy là lí do mình quay lại hoài luôn. Quán này buổi trưa đông cực kì ấy, mình đến tầm 10h30 mà đã phải xếp hàng chờ mua cá rồi, nhưng cũng đáng vì ngon ạ. Quán ở vỉa hè thôi, gửi xe gần đó nhé đừng gửi bên đường mất tiền.
Mặc dù ăn không ít tiệm bún cá chấm ở đất Hà Nội này rồi nhưng Hạnh Béo vẫn là số 1.
Để ăn được bát bún cá ở đây bạn phải thật rảnh để xếp hàng dài đăng dăc nhé. Hoặc không thì có điều kiện chút đó là qua hàng nước đối diện ngồi, gọi 1 ly đồ uống và sau đó thì rảnh rang chờ có người gọi mang qua giúp.
Bún cá đây ngon bởi phần cá giòn rụm, nước dùng ngọt thanh mê đắm lòng người. Và hơn tất cả chính là bát nước chấm kia, pha quá đỉnh!
30K/bát hoặc bán cá theo lạng.
Bún cá xếp hàng hay còn gọi là bún cá đợi
Ngồi nhâm nhi hết dĩa cá thì bún tới nơi ???? Đúng là cá rán ở đấy siêu giòn, nước mắm tỏi ớt pha theo một công thức bí mật đúng là sinh ra để chấm với cá
Nhưng cá nhân mình không thích nước dùng bún nhà này vì thấy chua quá, cũng trừ điểm vì bún không được phục vụ nhanh hic hic (chắc vì mình đi trưa thứ Bảy nên quán đông dã man)
Ăn thử cho biết chứ mỗi món lại gọi riêng kiểu này chờ đói mốc mép ????
Ăn tạm tạm, chủ quán chỉ gà mắng chó, không bao giờ quay lại
Mình vừa ăn trưa nay, quán siêu đông nên phục vụ chậm thì mình hoàn toàn thông cảm được.
Điểm cộng: Nhiều cá, giòn, dày thịt, không xương.
Điểm trừ:
- Mình gọi 2 bát bún chan nhưng chỉ bưng lên 1 bát, bát còn lại giục 3, 4 lần KHÔNG MỘT AI quan tâm trong khi vẫn bưng bún chấm cho các bàn khác đều đều.Bàn bên cạnh mình cũng gào khản cổ không ai phục vụ nên đành phải đứng lên tự bưng khay đi lấy từ a-z.
- Nước chấm lợ lợ và quá mặn, cái này có thể là tùy khẩu vị mỗi người. Bạn mình lấy 1 bát chấm chung nhưng mình phải lấy thêm 1 bát nữa chan thêm 2 thì nước bún thì mới vừa miệng (mình phải tự lấy đũa, nước chấm, không ai phục vụ nhé).
- Hệ quả là chủ quán đi ra, đứng cạnh bàn mình, chỉ thẳng vào bàn mình và quát nhân viên là làm ăn kiểu gì, lấy hẳn 2 bát nước chấm, lãng phí, thế có mà chết chị, giọng rất ghê gớm. Khổ nhân viên bị mắng oan, còn bọn mình nuốt cũng không trôi. Kể cả khách có lãng phí 2, 3 bát nước chấm thật thì nếu chủ quán tử tế cũng không hành xử như vậy. Chắc tại quán quá đông nên mất vài khách thì "vắng mợ chợ vẫn đông".
- Bát bún nhạt nhẽo, nhiều dầu mỡ, chỉ có 1 ít rau cải chưa chín kĩ ăn ngai ngái, 1 tẹo cà chua nát, không có rau sống ăn kèm.
Quán này ngay gần nhà mình nên mình hay ra đây ăn :3 ăn cũng kha khá quán bún cá chấm rồi nhưng thật sự vẫn thích quán này nhất ????????
☺️Nước chấm quá ngon, cá giòn tan. Nước dùng bún thì hơi nhiều cà chua- mỡ, nhưng nhìn chung thì nêm nếm oke
????Phục vụ thì thấy bị phàn nàn khá là nhèo hic :3 thì đông quá nên họ cũng không care được hết khác. Bâyh ăn là xếp hàng mua cá + lấy rau sống. Vào bán thì gọi bún sau. Mới lên giá 35k / 200gram cá + bún nhớ
☀️Bán từ 10h tới 14h
????típ: thật sự tránh ăn cuối tuấn á các b )) đông khiếp luôn. Mà trước còn chan bún bên ngoài nhìn sợ luôn :)) chan bằng cái gáo á ???????? nhìn hơi khiếp đảm hic
Lâu lắm ghé lại ăn thấy quán tăng giá nhưng chất lượng thì lại đi xuống cá rán quá già ăn xác và hơi khói mùi dầu chắc chiên lại lần hai, chỗ thì ngồi trong nhà nhưng nóng khủng khiếp ăn xong đứa nào cũng như đánh vật ướt nguyên người