Bún cá ngọt nước , cá hơi nhiều xương nhưng mà ngon. Ăn chả còn sợi bún nào . Lúc nào cũng thấy đông nghịt. Mà mình thấy mở đến 2-3h sáng sao trên foody lại ghi mở đến 10h tối thôi nhỉ?
Hôm ấy ông bạn thân cứ nằng nặc đòi đi ăn bún cá nên rẽ vào đây ăn. Quán khá là sạch sẽ nhưng không gian hơi nhỏ và ít bàn. Mình thì k thích ăn bún cá cho lắm nên gọi tạm bát bánh đa. 1 suất đầy đặn như thế kia là 35k, nếu muốn dùng thêm đồ uống thì có thể gọi luôn ở qán. Nước dùng ở đây khá là ngon, nếu giảm dc chua đi 1 tí nữa thì mình thấy sẽ ngon hơn. Chả cá và cá dc khá là nhiều. Rau đi kèm là rau cần và có rau sống ăn kèm bên ngoài
Bún cá ăn ở chỗ này cũng thuộc hàng nổi tiếng ở hà nội bản thân quán cũng lâu mà mình biết đến cũng từ lâu rồi, thỉnh thoảng đi ăn tối cũng hay ra đây ăn
Không gian sạch sẽ thoáng, mỗi tội lúc đông thì cảm giác ngồi hơi nóng tí thui vì hơi thiếu quạt chút
Nước dùng của quán này ngon mà đậm, không bị tanh cá, thích cái nước ngọt ngọt ở đây lắm, chấm quẩy phê phải biết luôn, cá vàng kĩ không bị tanh
Phục vụ nhanh nhẹn xởi lởi, đồ lên nhanh
Giá cả 35k 1 bát thui
Bún cá hay bánh đa cá đều đồng giá 35k/bát đầy ú ụ, có chả cá và cá rút xương. Nước dùng ngon cực kỳ luôn. Giờ quán mở rộng kinh doanh nên làm đồ cũng nhanh mà nhân viên cũng nhanh nhẹn lắm. Nói chung là thèm bún cá thì chỉ qua đây ăn ok
Bún cá ở đây thì nổi tiếng rồi ý. Mình thấy mấy người dân HN gốc đều biết, vì quán lúc nào cũng đông. Đến ăn từ hồi quán còn là địa chỉ 40 ở đầu ngõ cơ. Giờ quán chuyển vào trong rồi, ăn trong nhà khang trang hơn nhiều. Bún cá hay bánh đa cá đều đồng giá 35k/bát đầy ú ụ, có chả cá và cá rút xương. Nước dùng ngon cực kỳ luôn. Giờ quán mở rộng kinh doanh nên làm đồ cũng nhanh mà nhân viên cũng nhanh nhẹn lắm. Nói chung là thèm bún cá thì chỉ qua đây ăn thôi.
Quán bún cá ngon nhất Hà Nội bán cả ngày mà lúc nào cũng đông. Giá hạt rẻ quá vì cá ở đây là cá trắm. Quán trong ngõ nên hạn chế chỗ ngồi và chỗ để xe vì quán này max đông khách. Mình thích nhất bún chả cá thêm trứng, ngoài ra ở đây còn có món lòng cá giòn sừn sựt. Chỗ này còn lý tưởng cho bạn nhậu với món đầu cá ngon tuyệt????????????, chỉ cần cút rượu và bát đầu cá là ngâm tửu đến đêm. Quán mở đến tận tối muộn nhé nên các bạn k lo đóng cửa sớm. Đặc biệt đây là quán bún cá mà các tây ba lô cực thích ????????????
Quán bún cá nghe thấy bảo nổi tiếng với người sành ăn ở Hà Nội
Quán mới chuyển sang 40 Hàng Đậu nhé.Khi đến 42 Hàng Đậu sẽ có chỉ dẫn
Quán nhìn chung khá sạch sẽ,nhưng hơi ít bàn.Nếu đi vào buổi trưa thì thường full bàn????
Nói về bún cá thì ở đây khá ổn????????phải công nhận là nhiều cá và chả cá )) Miếng cá ở đây siêu bự luôn ý nhưng phải nhằn xương mỗi khi ăn ???? Chả cá ăn thì bình thường không đặc sắc lắm.Rau đi kèm là rau cần và ngoài ra có cả rau sống ở bên ngoài.Nước dùng thanh thanh nhưng hơi nhạt
Nhân viên nhiệt tình,phục vụ nhanh
Quán còn liên kết với quán cafe bên cạnh nên thích uống gì order luôb ở đấy cũng đc )))
Giá cho 1 bát bún đầy ụ là 35k????????????????
Mình thấy đây là quán bún được đánh giá quá cao so với giá trị thực của nó.
Cá nhiều thật, nhưng miếng cá dày và bở, bên trong lớp da nhiều vẩy là một tảng thịt cá trắng hếu mềm nhũn nên mình không cảm thấy hài lòng khi tận hưởng sự nhiều của bát bún.
Cá ko được rán giòn làm cảm giác như ăn canh cá chua chan bún chứ ko giống ăn bún cá D:. Đã thế ăn lại còn phải rón ra rón rén vì cá rất nhiều xương, mồm ăn mà lưỡi cứ phải lạng lách.
Về độ hài lòng đối với mình thì thua xa bát bún cá 25k gần FTU.
Có lẽ cũng thêm phần vì giá bát bún hơi chát nữa