Thấy chữ Bún cá Hải phòng to uỵch nghĩ chắc đúng chuẩn bún cá Hp cơ ma ko đc như mình tưởng tượng
Bún cá cảm thây cứ nhạt nhẽo kiểu gì ấy, thịt cá cũng ko quá ngon, bún hải sản cũng thế, 1 tô giá tầm 50k, đc cái cam thấy an tâm khi vệ sinh sạch sẽ do ngồi trong quán chứ mìh thấy tât cả bt, ko có gì đáng nói
Nhân viên lịch sự, khá nhanh nhẹn, hôm đó minh di cuối tuần mà ko thấy đông khách lắm bàn ghế vắng tanh vắng ngắt
Lần đầu order tại quán này, ăn khá ngon và hợp khẩu vị. Giá cả cũng hợp lí,một suất đầy đặn đủ các topping tôi, chả cua, chả cá,cá. Nhìn bên ngoài khá là chuyên nghiệp và đầu tư. Nước dùng được để riêng trong hộp, bún cá được để trong hộp xốp. Nước dùng ăn khá đậm đà,rau sống ăn kèm khá hợp và nhiều nữa. Ngoài bún còn có bánh đa nữa. Shipper giao hàng khá nhanh khi nhận được đồ các suất ăn vẫn còn hổi.Nếu có cơ hội sẽ đến tận quán để trải nghiệm lần nữa. Khá hài lòng.
Quán này trước do nhớ vị Hải Phòng quá nên cũng mò mẫm đi ăn :)) Quán khá rộng, sạch sẽ, khang trang lại đúng khu nhiều dân văn phòng nên đông ra phết. Ở đây có đầy đủ hương vị đất biển, từ chả cá, cá thu, mực, tôm...nhưng vừa tiền và dễ hợp khẩu vị nhất chắc vẫn là bún, bánh đa cá chả
Do lâu lâu không được ăn, trên này lại ko phổ biến lắm nên quyết định thưởng thức 1 bát bánh đa trắng cá chả. Thật lòng thì bánh đa ở đây ko được ngon lắm, chắc do để tủ lạnh lâu nên cả bánh đa trắng và đỏ đều ko còn độ tươi, dai mà thành ra vụn và hơi bở ☹️ Nhưng đấy cũng là điểm trừ duy nhất của quán. Từ cá được tẩm ướp rán giòn còn nguyên thịt trắng ko bị khô quắt, đến chả cá dát mỏng dai dai thơm mùi tiêu và bột ớt :)) rồi cả nước dùng còn nguyên hương vị biển của xương cá, tất cả đều hoàn hảo trọn vị. Thêm chút rau cần, ăn kèm vs rau diếp và hoa chuối thái nhỏ (kiếm được hoa chuối ta nữa đúng kiểu ngon xức sắc :)) thì đúng là ngon đúng điệu. Vs mình chỉ ước gì có chút hành phi thì ko còn điều gì chê trách :)
Haizz cái sự nghiệp ăn uống và giảm cân không bh cảm thấy chông gai hơn
Ưu điểm là cái gì cũng nhiều ăn mỏi mồm luôn. Cá, rau, chanh đều nhiều hết.
Nhược điểm là nước dùng từ màu sắc cho đến mùi vị đều nhạt nhẽo, ko đậm đà gì cả. Cá rất nhiều, miếng to nhưng khô và ỉu.
Để ăn no lúc đói muốn xỉu thì được chứ để thưởng thức đúng nghĩa thì đây ko phải là lựa chọn đúng đắn.
Chẳng biết quán có dùng nhiều mì chính ko mà ăn xong người mỏi nhừ, đầu quay quay, chóng cả mặt.
Hnay thấy trên Foody và đi ăn thử. Cảm nhận đtien là quán dễ tìm, trông cũng sạch. M gọi 1 bánh đa cá trộn, bánh đa cứng, và khô. Bát mình toàn hành khô và rất nhiều lạc. Bạn m gọi bún hải sản đbiet nh ăn có vẻ cũng k thấy ngon lắm. Nchung là k ngon như các quán mình hay ăn. Khô. Và vị cũng k ngon ấy.
Nói chung tùy khẩu vị từng người nhưng mình thấy bún và bánh đa ở đây ăn cũng tạm ổn. Giữa đất Hà Nội mà tìm được một hàng bánh đa Hải Phòng có hải sản tươi ngon, quán sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, vui vẻ thế là được rồi. Còn nếu muốn tìm một bát bánh đa cua Hải Phòng đúng điệu thì chỉ có về Hải Phòng mới có thôi.