Đúng là 10 năm quay lại, vẫn là món bún cá ngon nhất mà mình từng ăn! Miếng cá thơm, ngon, giòn. Đặc biệt là giá một tô vẫn vậy! Trời ! Đúng là đi ăn bún cá ở đâu vẫn thích ăn quán cô Liên nhất ấy! Good!
Mình ăn bún cá cô Liên từ khi mới học lớp 11, giờ thì đã 2 con rồi, nhớ lúc đó quán bún cá cô Liên còn chưa đập thông 2 phòng thông như giờ, bún ngập cá và nếu có gọi thêm 10k cá thì cho hẳn 1 đĩa to ăn ngập mồm; giờ thì sao nhỉ, vẫn quán đó, mở rộng to hơn, thuê thêm người làm, và hôm nay mình ăn vào tầm chiều 5h ko có cô L ở quán cũng như con cô thì mình có gọi tô bún cá như mọi lần, mình chụp gửi ảnh cho chị mình xem, bà c cũng phải thốt lên " ồ ăn ít cá thế, giảm cân à em" ))) dạ e có giảm cân đâu, tô cho có 3 miếng thì ăn 3 miếng. Đoạn sau ăn cá ko bõ răng mình gọi thêm 10k cá, cô người làm bưng ra 1 bát nhỏ giống như cái bát đựng nc mắm nhà mình, trong đó có 3 miếng ko hơn kém so với trong tô đang ăn, mình giật mình thoảng thốt, mới hôm qua ăn còn cho10k đĩa cá trông nó còn ụ hơn thế này, nay đã đổi giá rồi chăng, mình nghĩ thầm vậy chứ đúng lúc đói cũng ko so đo nhiều làm gì. Một trải nghiệm ko biết nói sao nhưng đủ để mình ra quyết định lần sau sẽ ăn bún cá ở Ô chợ dừa nhà mình. :))) nãy quên chưa chụp bát nước mắm đựng 3 miếng cá nhỏ xinh, cái bát mà các chị giúp việc khăng khăng là cho 5 miếng to ( đố cái bát nc mắm mà đựng đ đó)!
Quán bún này nghe nói nổi tiếng với dân Bách Kinh Xây, mình mới ăn lần đầu, thấy chất lượng khá ổn, giá cả lại phải chăng, tính ra thì chất lượng/giá cả rất tốt. Bát bún đầy đặn topping từ cá, mọc, đậu, rau hành đầy đủ. Cá cũng có miếng to chứ không phải cho vào cho có, và đặc biệt là cá rán khá ngon chứ không như 1 vài quán bún cá bình dân khác.
Địa điểm: gần chè Ngọc Thạch, cũng khá dễ tìm.
Phục vụ: hôm mình đi ăn thì quán đông nên hơi lâu xíu nhưng nhân viên thái độ phục vụ nhanh nhẹn, không có gì phàn nàn.
Giá cả: 2 đứa ăn 2 bát gọi thêm đồ mà không tới 100K. Duyệt mạnh.
Ăn đây mấy lần rồi nhưng giờ mới rì viu ạ. Quán rộng rãi thoáng mát trang bị cả điều hoà mát rượi luôn cơ đúng buổi trưa nóng bước vào là bao phê. Mình gọi 1 bát bánh đa cá kèm chả cá ????. Các bạn nhìn ảnh là thấy miếng cá to oạch luôn mà giòn giòn thơm thơm, chả cá thì khỏi nói miếng nào cũng to mà dày cắn ngập răng chứ không làm điêu kiểu mỏng dính như tờ giấy đâu :))). Nước dùng càng perfect nhaaa thêm tí ớt với quất bao ngon ạ ????????. Các cô phục vụ thì niềm nở lắm nói chung không chê điểm nào ????????????. 1 bát bánh đa cá + chả cá như hình là 30k ạ ☺️ ăn no lặc lè nhaaa ????????????????????
Mình vừa đặt ship 2 suất bún cá đầy đủ. Đến khi nhận được thì 2 gói bún được gói trong bọc nilon. Mình hỏi shipper thì người ta bảo: "Nhà hàng đưa thế nào thì mình ship như thế thôi."
Rõ ràng trên menu ghi "đã bao gồm tiền hộp" nhưng lại gói thức ăn bằng bọc nilon?
2 suất đầy tủ mà lèo tèo được có 3 miếng cá, đầy đủ ở chỗ nào?
Nhà hàng làm ăn tệ không thể chấp nhận được. Chắc chắn không quay lại lần nữa.
Chán chẳng buồn chụp lại
Chưa được thử hết các món nhưng bánh đa cá ở đây siu siu đỉnh, vị rất vừa, cá thì giòn siu chất lượng. Một điểm 10 nữa dành cho chủ quán vui vẻ nhiệt tình với thân thiện ^^ đến măm thường xuyên còn được nhớ mặt và hưởng rất nhìu ưu đãi ấyy. Nói chung là rất ưng quán lun và sẽ còn quay lại nhiều lần trong tương lai ạ! ????
Mình là khách ruột luôn ghé quán thường xuyên 1 tuần cũng phải vài ngày. Rất ưng nước dùng và vị, cá chiên ngon rất vừa miệng,bạn chủ lại rất vui tính và tốt bụng, nhớ mặt khách hàng và nhớ khẩu vị của khách muốn ăn theo kiểu gì luôn. Có lần mình dẫn vài người bạn nước ngoài qua ăn mà ai cũng tấm tắc khen ngon. Lần nào qua khu mình chơi cũng đòi qua đây ăn bún cá. Có hôm thì 1 bạn còn gọi ăn liền 1 lúc 2 bát. Đều khen "very cheap and so tasty". Chúc quán buôn bán phát đạt và ngày càng đông khách!