Lần đầu tiên ăn thử vị rất lạ và ngon có nghệ ướp cá và bỏ vô tô nên hơi nồng.. quán hơi nhỏ và hẹp bàn ghế sạch sẽ hơi nhỏ xíu..
Nhân viên chắc là người trong nhà nên thấy có vẻ hơi lơ xíu.. có bông gì đó nghe là bông điên điển hơi đắng và lạ hj
Nói chung tạm ổn và ngon..
Buổi chiều mưa.... mình ghé vào quán. Kêu 1 tô bún ca bt và 1 cái đầu cá to... tô bún nhiều, ít rau, ko có rau nhút. Nước dùng hơi mặn. Mình làm chén chấm nhưng ít chấm do tô bún bị mặn, sợ ko cảm nhận được vị ngọt của cá.
Cảm nhận của mình thì cũng được. Giá đầu cá là 60k. Tô bún cá thường là 25k. Ly trà đá 2k. Cảm giác ko sướng lắm....
Chắc sẽ ko quay lại.
The best Bun Ca in town.
Đầu cá to, chắc thịt.
Quán sạch sẽ.
Nước bún ngon, đậm đà.
Rau tươi.
Lúc nào ăn cũng nhom nhom thêm 1 tô nước + rau cho đã.
Note: ở đây hong có cho ăn với heo quay, cũng hong cho mang heo quay tới vì khách chủ yếu là người theo đạo gì á mà kiêng thịt heo.