????38 đặng trần côn
⏰6am - 3pm
????30k/bát
Bún cả chấm ở đây ăn thanh mà lạ phết. Cá rán giòn, nóng mềm và ngọt thịt, chấm vs nc mắm chua ngọt đậm đà mê cực. Canh cá là canh rau cải vs miếng cà chua, ăn thanh thanh cũng đc. Nhg chỗ khác mình ăn có cả dứa chua ngọt nên hợp khẩu vị hơn ấy. Nhúng cá vào nc chấm ăn r lại cho bún vào canh cá, ăn chung vs nhau nt ngon dã man, mà vẫn đậm vị ưng cực. Quán đông khiếp, có điều hoà trong nhà cx đỡ, buổi trưa thì max đông luôn
Đi thẩm một tô bún cá, cá cũng khá ngon và nước chấm pha ổn cực. Có điều cá ở đây chiên không khéo tay lắm có miếng còn hông được giòn nhiều.
Một suất vì ăn lúc sau tết nên là 35k lận hơi mắc hơn bình thường 30K.
quán có 2 tầng, khá đông khách buổi trưa nè.
Nước chấm ở đây là tỏi được bằm nhuyễn nên nhìn không được đẹp lắm nhưng mà pha lại rất ngon đó.
Nước dùng có nhiều loại rau tùy theo mùa hôm mình ăn thì là rau cần nhiều nhé, bình thường có rau cải nữa.
Quán ở ngay đầu ngã 3***tuy nhiên quán hơi chìm do bán rau và thịt ở mặt trước. Tuy nhiên ăn ở trong nhà thì rộng rãi thoải mái.
Hinh như ở dưới là 2 suất. Cá chiên ngon, không bị khô quắt lại như những hàng khác. Trông vậy thôi nhưng 2 người ăn vừa vặn. Nươc chấm cũng khá ngon, bon miệng, ăn nước chấm vs bún không cũng thấy ngon rồi. Chủ quán cũng rất nhiệt tình dễ thương
Về không gian: quán có mặt tiền nhỏ là chỗ rán cá luôn, đi sâu vào trong nở hậu có phònh điều hòa và chỗ ăn ngoài trời nữa, lối đi vào hơi trơn. Được cái phòng đièu hòa sạch sẽ, mát mẻ
Về đồ ăn: cá rán 2 lần nên hơi cứng và khô, ai thích ăn giòn thì ok :D. Bún tạm ổn. Nước dùng thanh, chua nhẹ ăn với rau cải. Ưng nhất là ăn xong ko bị say mì chính :))
Nói chung phù hợp vs giá 30k.
Ai thèm bún cá có thể ghé quán nhé ạ. Chứ phi lên Quán Thánh xa quá :))
Điểm ấn tượng nhất với m là nước chấm ngon, ai k ăn đc cay nhớ báo cho ít ớt, nước canh cũng ổn, cá thì thơm mùi bơ, nhưng có hôm vẫn có mùi tanh, còn nhiều vảy ở miếng bụng. M làm gần đây mỗi tuần ít nhất phải ra đây ăn 1 lần, đứa bạn n suốt ngày giục mng đi ăn ở đây đến nỗi mng phải trêu là “em có cổ phần ở quán đó à” :))) Về chỗ ngồi thì buổi trưa phải tranh thủ đi trc 12h k đông. Giá cả phải chăng. 30k/bát.