Quán ở ngay gần nhà mình luôn. Thỉnh thoảng thèm thèm lại mua 1 bát về ăn cho sướng. :))
Bát này là mình mua về ăn nhé. Cho thoải mái nè. 25k/ bát đầy ú ụ. Ăn no căng luôn.
Ở quán còn có cả móng giò nữa. Mà mình chả bao giờ ăn. Cứ gọi cá không. Hoặc cá chả thôi.
Cá cắt khúc, rán giòn, nước dùng chua cay vừa đủ. Chính thứ nước cay cay đó mà hút bao nhiêu khách luôn đó.
Mua mang về đc khá nhiều rau sống ăn kèm luôn này. Mà ray sạch chuẩn luôn ấy. Chứ không kiểu héo héo đâu nhé.
Cô bán hàng hơi khó tính tí do đông khách. Với đôi lúc chờ lâu tí thôi. Ngoài ra thì không còn điểm trừ nào nữa. :3
Bún cá cay nổi tiếng Hải Phòng luôn
Quán này nhỏ nhổ thui hồi trước là quán nước sau mở thêm bán bún cá giá là 25k một bát khá là rẻ
Có đầy đủ chả cá một miếng cá thu mỏng thui nhưng là cá thu mà
Nước dùng đậm đà và đặc biệt cay nhé mọi người
Nhiều người thì thích chả cá nhiều người thích cá nhìn chung thì mình thích cá hơn cá cũng được ướp khá cây mọi người cẩn thận không bị cay xộc lên lúc ăn nhé