Lần nọ thấy mấy bà chị Hải Phòng suggest là tiệm Bún cá cay này tương đối đúng chuẩn Hải Phòng, mà mình vật quá nên lúc nào cũng save sẵn địa chỉ để có dịp 1 cái là phi tới thôi ????
- Quán nằm ngay chân cầu vượt NCT ấy, cũng khá nổi bật vì trông rất to cao, nổi trội ????
- Quán có 2 tầng, tầng 1 thì hơi nóng, tầng 2 có điều hoà nhé! Sàn hơi trơn mỡ, nên mng` đi cẩn thận k ngã, vì mình bị ngã ở cầu thang rồi cơ ????
- Quay trở lại với món Bún cá, ở đây có 2 loại là Bún với Bánh đa (bọn mình chọn cả 2 lun), nước dùng rất ngọt, mà k bị quá cay ???? Mình gọi luôn 2 bát đặc biệt! Bát gồm có: Cá thu, cá riêu, lòng cá, dọc mùng, chả cá, viên thịt, với cả con bề bề nữa. Đại ý là đủ loại hải sản trong bát ????????????
Nói chung mình thấy rất ngon và ấn tượng ấy, chả qua hôm ấy mình hơi bị lạnh bụng nên k muốn ăn nhiều, chứ thực sự rất ngon và cực kì suggest các bạn đến ăn nhé!
???? Về kgian: Quán có 2 tầng. Mình đi ban trưa nên cũng đông khách lắm, lúc đến 10:30 thì cũng vắng, lúc sau đông khách tấp nập lên kín hết cả bàn ????
???? Về đồ ăn: Chúng mình gọi bánh đa cá cay loại bình thường, khônggọi loại đặc biệt ???? Bánh đa gồm lòng cá, dọc mùng, cá thu, chả giò,.. Thành thật mà nói thì rất ngon, rất vừa miệng nhưg Chả hiểu kiểu gì bánh đa cá lại hơi bị cay í ????????
Mình gọi thêm cả 1 suất lòng cá nưa. Còn gọi 2 trà đá
???? Về giá cả: Tổng cộng 100k hay sao ấy, vì hình như 1 suất bánh đa này chỉ có 30k thôi ????????????
Được đứa em giới thiệu là ở đây bún cá ngon nên mình đến ăn thử.
Quán dễ tìm, ở tầng trên có điều hòa tuy nhiên không mát lắm ????
Mình gọi bát bình thường. Nói chung chất lượng khá là ngon. Da cá chiên giòn cái này nên ăn đầu tiên. Có cả lạp xưởng. Thịt cá khá nhiều. Bún thì rata rất nhiều đu nình gọi bát nhỏ.
Điểm trừ lớn nhất là quán khá bẩn. Mình đến ngồi ăn tầm trưa mà giấy ăn vứt đầy nơi sàn trông rất bẩn. Chắc khách đến đông và liên tục nên các bạn chưa kịp dọn.
Vị trí : số 128 Nguyễn Chí Thanh ngay phía đầu gần đường Láng, nhìn thấy gầm cầu vượt luôn.
Giá cả : bát BT 30K, bát đặc biệt 50K
Chất lượng : nước dùng khá ổn, bánh đa mềm nhưng không bị nát, nhiều topping nhưng thấy bát đặc biệt 50K thì hơi đắt.
Phục vụ : nhanh dễ chịu
Không gian : có hai tầng khá sạch sẽ và thoáng.
Quán ngay đầu NCT và Láng. Bát bún ở đây đầy đặn lắm nhé. Bát thường 30k, bát đặc biệt 50k có thêm tôm vs bề bề hay sao ý. Có bún và bánh đa. Bánh đa ăn cùng rau cải còn bún ăn với dọc mùng. Một bát gồm cá rán, da cá rán, chả cá/bò viên, dồi cá, rau. Cá rán hầu như k bị dính xương, ngoài giòn trong mềm, tuy nhiên tẩm ướp một chút thì ngon hơn. Dồi cá thơm lắm nhé. Da cá rán giòn tan, siêu ngon, mỗi tội phải ăn trước cho đỡ bị mềm. Mình k thích chả viên lắm nên toàn bảo thay bằng cá hoặc da. Rổ rau ăn kèm có xà lách, hoa chuối và gì đó mình k ăn bao giờ. Nước bún không hề bị tanh, hơi cay một tí tị thôi.
Quán có 2 tầng nhé, mùa hè trên tầng có điều hòa, mùa đông hơi bí chút vì có mỗi cái cửa sổ bé tí
Mình ăn ở đây nhiều lần rồi, nhưng giờ mới viết review. Quán này ngay ngã tư NCT x Láng nên dễ tìm lắm, cạnh trà sữa Chago, mùa hè bật cả điều hoà nữa, mùa đông thì ấm áp.
Cô chủ vui vẻ thoải mái, gửi tiền xong cô hay nói cảm ơn. Nhân viên cũng ưng, không quá hồ hởi nhưng khá lịch sự.
Với đứa nghiện bún như mình thì thấy ngon. Mình thường ăn bát đặc biệt (như hình) là 50k, có mỗi thứ một ít, nước dùng vừa miệng, hải sản ngọt, không bị nhớt nên mình thấy không hề mắc vì quan trọng chất lượng.
Sẽ còn đóng họ dài! :D
Mình đi ăn ở đây vài lần. Bún cá ngon. Cá nhân mình k thích mấy miếng dồi lắm. Bạn mình thì lại thích :)))) Quán sạch sẽ, mát mẻ, tầng 2 có điều hoà. Nhân viên ok. Sẽ quay lại
Mình chưa ăn bún cá cay ở hải phòng nên ko biết có chuẩn vị hay ko, nhưng cá nhân mình thấy nước dùng vừa phải, cá giòn, lòng nhồi ngon, chả cá ở đây mình thấy cực ngon đó. Ăn vào ngày trời thu này quả là best luôn nhaa
Bún ngon, cá rán giòn, không xương. Nước dùng chua chua cay cay nhè nhẹ đúng kiểu mình thích. Có phần lạp xườn (?) ngọt ngọt thấy có vẻ không hợp lắm còn đâu thì đều ok! Tầng 2 mùa đông ngồi không có điều hoà hơi bí một chút!
Mình cũng chỉ là lên mạng xem rồi qua ăn thôi nhưng thực sự đến lúc đến nơi gọi món xong ăn thì thực sự thất vọng , cá thì hơi sống ko ngon , dồi thì thực sự tệ và thất vọng :((( viết lên để mọi người biết mà tránh xa ra không có như monhf lại mất tiền mà ăn chả thấy ngon :((( ai trong quán cũng nhìn nhau ánh mắt thông cảm vì đều lỡ dại bước chân vào đây :))))