Độ này lười ra quán mới, thời tiết khó chịu nên lại ra quán cũ thử đồ mới thôi D hôm nay mình gọi một bún cá. Quán được cái khá nice là sẽ cho mình chọn rau tuỳ ý thích như rau cải//rau cần hoặc cải cúc ....
hôm nọ vẫn còn ấn tượng với cá siêu ngon nên lần này hăm hở gọi bún cá thử. Nói chung là vị cũng khá ok, nhưng hôm nay cảm thấy cá làm chưa được tới lắm nên hơi mềm mềm, một bát này nói chung là ăn cũng khá no. Tầm 25k mà gần công ty, đi ăn cũng tiện, ăn xong lăn ra ngủ ;v
Độ này lười ra quán mới, thời tiết khó chịu nên lại ra quán cũ thử đồ mới thôi D hôm nay mình gọi một bún cá. Quán được cái khá nice là sẽ cho mình chọn rau tuỳ ý thích như rau cải//rau cần hoặc cải cúc ....
hôm nọ vẫn còn ấn tượng với cá siêu ngon nên lần này hăm hở gọi bún cá thử. Nói chung là vị cũng khá ok, nhưng hôm nay cảm thấy cá làm chưa được tới lắm nên hơi mềm mềm, một bát này nói chung là ăn cũng khá no. Tầm 25k mà gần công ty, đi ăn cũng tiện, ăn xong lăn ra ngủ ;v
Bánh đa cua 30k
Ngoài ra còn có bún cá, bún bò...
Bát có chả cá,cá chiên, chả lá lốt, gạch của hơi ít, nhưng lại có tóp mỡ chiên ăn kèm rất ngon, nước dùng vừa miệng, rau và giá đỗ tươi
Chủ quán thân thiện ????????
Bánh đa cua 30k
Ngoài ra còn có bún cá, bún bò...
Bát có chả cá,cá chiên, chả lá lốt, gạch của hơi ít, nhưng lại có tóp mỡ chiên ăn kèm rất ngon, nước dùng vừa miệng, rau và giá đỗ tươi
Chủ quán thân thiện ??
Quán hơi khuất một xíu, nhưng bù lại mặt tiền để xe khá thoáng vì ngõ 850 Láng cũng rộng. Hôm nay mình mới đến ăn thử lần đầu, nước dùng ngọt lịm, chả lá lốt với tóp mỡ thì chuẩn vị Hải Phòng rồi, lâu lâu không được ăn bánh đa cua, thèm thế!
Quán có bàn ghế rộng rãi, tuy nhiên quán vỉa hè nên cũng không trông chờ sạch bong kin kít được. Mùa SXH đi ăn quán vỉa hè mọi người nhớ đề phòng muỗi nhé.
Chất lượng đồ ăn thì ổn, sợi bánh dai chứ không bị bở như mấy hàng khác. Nhân cũng đầy đặn, tuy nhiên giá 30k một bát cho một hàng vỉa hè thế này thì mình thấy cũng không rẻ lắm ^^
Quán hơi khuất một xíu, nhưng bù lại mặt tiền để xe khá thoáng vì ngõ 850 Láng cũng rộng. Hôm nay mình mới đến ăn thử lần đầu, nước dùng ngọt lịm, chả lá lốt với tóp mỡ thì chuẩn vị Hải Phòng rồi, lâu lâu không được ăn bánh đa cua, thèm thế!
Quán có bàn ghế rộng rãi, tuy nhiên quán vỉa hè nên cũng không trông chờ sạch bong kin kít được. Mùa SXH đi ăn quán vỉa hè mọi người nhớ đề phòng muỗi nhé.
Chất lượng đồ ăn thì ổn, sợi bánh dai chứ không bị bở như mấy hàng khác. Nhân cũng đầy đặn, tuy nhiên giá 30k một bát cho một hàng vỉa hè thế này thì mình thấy cũng không rẻ lắm ^^
Quán ko rộng rãi cho lắm, đc cái ngõ rộng nên để xe thoải mái.
Bạn mình và mình gọi 2 bát: bánh đa chả lá lốt, tôm và bánh đa thập cẩm. Cả 2 bát đều 30k. Bạn mình ko ăn cá nên chỉ gọi chả vs tôm nhiều lên nên vẫn 30k :)))
Bát của mình thì mình thấy tạm đc, ko quá đặc biệt, cx ko đầy đặn lắm. Nhg bát của bạn mình thì đúng là thảm hoạ ???????? nc dùng mặn chát.
Ko biết khẩu vị mọi ng ntn nhg chắc cũng vì bọn mình là ng hải phòng nên ăn hoàn toàn ko hợp chút nào ????????
Tổng bữa ăn 60k/2 ng ko ổn lắm )))
Quán ko rộng rãi cho lắm, đc cái ngõ rộng nên để xe thoải mái.
Bạn mình và mình gọi 2 bát: bánh đa chả lá lốt, tôm và bánh đa thập cẩm. Cả 2 bát đều 30k. Bạn mình ko ăn cá nên chỉ gọi chả vs tôm nhiều lên nên vẫn 30k :)))
Bát của mình thì mình thấy tạm đc, ko quá đặc biệt, cx ko đầy đặn lắm. Nhg bát của bạn mình thì đúng là thảm hoạ ?? nc dùng mặn chát.
Ko biết khẩu vị mọi ng ntn nhg chắc cũng vì bọn mình là ng hải phòng nên ăn hoàn toàn ko hợp chút nào ??
Tổng bữa ăn 60k/2 ng ko ổn lắm )))
quán ghi làm từ 10h đến 14h là sai
quán nhìn nhỏ nhỏ và ngày chỉ nghỉ từ 15h - 17h
bánh đa cua ở đây ngon không thể chê nước dùng đậm đà, ăn có tóp mỡ béo béo bùi bùi. cá giòn thơm. tôm tươi ngon. chả cá ngon ngọt. nói chung cứ ăn đi không tiếc đâu.
đặc biệt cô chủ quán rất thân thiện nhé. bọn mình tìm đến cứ tưởng quán không mở buổi tối nhưng may mà thấy cô và hỏi thì quán mở cả ngày trừ 3h đến 5h chiều nhé.
quán ghi làm từ 10h đến 14h là sai
quán nhìn nhỏ nhỏ và ngày chỉ nghỉ từ 15h - 17h
bánh đa cua ở đây ngon không thể chê nước dùng đậm đà, ăn có tóp mỡ béo béo bùi bùi. cá giòn thơm. tôm tươi ngon. chả cá ngon ngọt. nói chung cứ ăn đi không tiếc đâu.
đặc biệt cô chủ quán rất thân thiện nhé. bọn mình tìm đến cứ tưởng quán không mở buổi tối nhưng may mà thấy cô và hỏi thì quán mở cả ngày trừ 3h đến 5h chiều nhé.
Không biết có phải mình đến sớm quá không mà nước dùng khá đậm, phải nhạt đi một chút mới ngon. Bánh đa cua ở đây thì đúng chất Hải Phòng rồi. Nhất định sẽ trở lại
Không biết có phải mình đến sớm quá không mà nước dùng khá đậm, phải nhạt đi một chút mới ngon. Bánh đa cua ở đây thì đúng chất Hải Phòng rồi. Nhất định sẽ trở lại
Đầy đặn, ngon. Hôm nào đến toàn quất luôn bát thập cẩm 30k đầy đủ chả cá, chá lá lốt, tôm, cá rô phi, rau cải, giá đỗ. Ăn ngon hơn cả quán gần nhà ở HP :))
Đầy đặn, ngon. Hôm nào đến toàn quất luôn bát thập cẩm 30k đầy đủ chả cá, chá lá lốt, tôm, cá rô phi, rau cải, giá đỗ. Ăn ngon hơn cả quán gần nhà ở HP :))