Ăn 1 tô ở đây ngoài nhìu ra mik thấy chả có j đặc biệt. Ăn từ cái thưở trẻ trâu. Đến hôm nay mới quay lại thử do thấy quán sửa sang lại cũng rộng rãi sạch sẽ hơn xưa. Vị thì vẫn như vậy k khác gì. Chỉ khác giá kkkk.
1 tô bún nhìu thịt nhìu và chả ít. Cá nhân mjk thấy chả bt nếu k mún nói là dở nữa. Nước lèo cũng thế dc cái thơm vs nước màu điều nên nhìn bắt mắt. Buổi tối thì đông thôi rồi. Giá 40k 1 tô khá đắt. Nếu ăn no thì ghé đây ổn. Còn nếu để thưởng thức thì k nên.
Bún bò ngon nổi tiếng, ban đầu bán trong căn nhà nhỏ thôi sau này dài ra vỉa hè có bảo vệ giữ xe luôn. Giá 34k/tô ăn ngon và no nê kèm dĩa rau, nhiều thịt nhiều chả, giò to chất lượng, ở đây có bán bánh bèo bánh nậm, nước sâm sữa bắp tự nấu luôn nha. Quán hầu như lúc nào cũng đông khách, phục vụ nhanh lẹ món lên nhanh. Sàn hơi dơ do khách ăn xong quăng luôn xuống đất, mấy hôm đi đông khách chưa dọn kịp nhìn mất vệ sinh chả muốn ăn nữa .
Mình ghé lại đây ăn. Nói chung không biết là ai trực tiếp nấu nhưng mà dàn nv toàn nam không. Bún bò 36k đầy đủ thịt chả giò đồ luôn. Vì ngày càng đông nên giờ có thêm giữ xe miễn phí. Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình. Lúc nào bún cũg ngập đến vành tô luôn.
ăn một lần ở đay do tò mò cái tên và cái giá - quán nhìn bình dân nhưng thấy không chi nhánh với giá cao nghĩ là sẽ rất ngon.
mình ăn sáng cỡ 9h nên khá vắng, để xe ngồi bàn thoải mái, giờ khác k biết sao. ngồi ngoài lề đường nhưng rộng nên cũng ok k khó chịu vì bị xe ngoài vù vù qa.
đồ ăn - nhìn tô bún cũng ok, đồ ăn nhiều nhưng cá nhân mình thấy vị rất MẶN, chắc do nấu kiểu gốc còn mình thích ăn nhạt nhạt ngọt ngọt hơn xíu.
ps/ hình chụp post chơi chứ k phải review nên hơi lừa tình - cố tình bới thịt lên trên :)))
Không bao giờ quay lại
Bún bò chất lượng tạm ổn thôi, nhưng nhân viên nam kinh dị lắm, xăm trổ. Họ có vẻ không cần khách, chắc có thể đông rồi nên không cần thêm vì lúc lấy order họ chẳng chú ý vừa hỏi khách ăn gì vừa bỏ đi, sau đó làm sai mình than phiền thì nv nạt luôn "làm sai thì làm lại có gì đâu" sau đó cho mình chờ đã luôn.
Thôi mình chừa, ở Q7 khu vực đó nhiều chổ bán bún bò ngon, kg việc gì phải ăn ở đó.
Quán tên Bún bò Xứ Huế (ko chi nhánh) mình đến đây cũng tình cờ do 1 người bạn giới thiệu. Bún bò ngon, thịt nhiều, có thêm 1 giò khá to, 1 tô đầy ụ ăn no nê luôn nha, tuy nhiên tô bún bưng ra ko được nóng lắm :(( Giá 38k/tô , phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, giữ xe miễn phí nữa. Tuy chỉ là quán lề đường nhưng đông khách lắm. Ngoài ra còn có bán nước sâm, sữa bắp, mủ trôm do quán tự nấu luôn, mình chỉ mới thử nước sâm thấy cũng ngon, vị thanh mát, ko quá ngọt.