Đã từng đặt 1 lần nhưng ăn rồi hông ấn tượng mấy, nay vì gần nhà nên ăn lại coi sao ai ngờ chán thiệt sự luôn. Tô bún gần 40k mà đc 1 cục thịt toàn mỡ, 1 nửa miếng chả, 1 nửa cục bò viên cắt đôi, lèo tèo 1 2 miếng thịt siêu mỏng, mình mà k đặt thêm chả miếng chắc nhìn tô bún nghĩ cho con nít ăn cũng đc ấy chứ .
Thôi ăn 1 lần cho nhớ chứ lần sau k đặt nữa.
bún bò ngon, cái gì cũng ngon, nước sâm cũng ngon, bà chủ khá thú vị và vui tính, không gian ăn sạch sẽ thoáng mát kế bên có quán cà phê cũng ngon, ngày nào cũng ăn riết quen, nói chung là ngon nhé các bạn :)))