Không biết có phải do mình xui ko nữa,vừa đi ăn hôm nay về nước lèo ngọt quá,đường và bột ngọt cực nhiều,ko phải ngọt thanh từ xương hay sườn cọng
2 tô: 1 tái chả+1 nạm chả và thêm cái khăn ko biết quán tính sao 109k,mình khó hiểu ở chỗ sao có 9k
BÚN BÒ SƯỜN CỌNG cho những ngày long nhong ‼️
---------
Cuối tuần long nhong thảnh thơi đi kiếm đồ ăn bắt gặp liền tiệm bún bò hấp dẫn quá trời quá đất nên sáp lại dứt liền 1 tô. Dù khá no nhưng vẫn order 1 phần bún bò đầy đủ và thêm 1 tô sườn cọng thêm, tổng cộng bay hết 65k :)), bún bò đầy đủ gồm nạm gân chả tầm 35k thêm tô sườn cọng 4 cọng là 30k nữa dứt no nê. Vị hơi mặn nhưng hậu vị thì không đc đậm đà :)) kiểu như ăn chỉ thấy vị mặn í, bún hơi ít nhưng nghe nói là được free bún nên có thể xin thêm nếu ăn ko đủ nha, nạm gân mềm ngon mà chả thì hơi mỏng xíu xiu nè, sườn cọng mập cọng ốm, hơi dai xíu nha mà ăn cũng ngon. Túm quần lại là ăn cũng được, có thể thử nếu tìm sự mới lạ ;))
Đi ăn sớm mới còn sườn cọng nghen
Quán nằm trong hẻm khá dễ tìm, chạy vô hẻm thấy cái tủ bún bò đầy ắp thịt xương là chính nó nghen
-------
????Đánh giá: 3,75/5????
????Bún Bò Út Hằng, 595/1 CMT8, P.15, Q10
⏰15h - 22h
????30-50k/tô
Tình cờ tìm được quán này trên foody do quán mình ăn quen đóng cửa. Cảm nhận đầu tiên là nước dùng rất thơm và rất rất đậm đà, thịt nạm bò mềm mềm, gân mềm sựt sựt, còn chả cua thì ôi thôi đậm vị. Đưa đũa mà ko dừng lại đc phút giây nào :)))). Mình ăn cũng rất nhiều quán nhưng những quán bún bò mà nước dùng thơm và đậm đà ngay từ muỗng đầu tiên thì thật sự rất ít, quán Út Hằng là 1 trong số ít đó, theo cảm nhận cá nhân của mình là vậy!!!
Mình oder 1 phần bún bò xí quách 48k/phần , quán báo hết xí quách mình nói lấy bò chả quán vẫn lấy 48k trong khi giá bò chả trên menu 33k ( nhìn mấy lát thị bò khô quắc quéo mà khóc ko nên lời)
Mình vừa ăn xong,tô 40k sườn cọng,nước lèo đúng kiểu đậm đà mình thích,ly nước mía khổng lồ 10k nữa,quán dễ tìm vừa tới số 595 quẹo vô hẻm quán nằm bên tay trái luôn.duy nhất có điểm trừ là sườn sụn dai quá,nhai mỏi miệng.nếu hầm mềm hơn nữa là tuyệt vời.mình ăn bún bò Xưa bên CMT8 3 năm nay rồi,giờ mới biết quán này.hi vọng chủ quán đọc đc góp ý,hầm sườn cọng mềm hơn nữa.mình cho 9/10.
Mình gọi phần 2 tô (40k/tô) gồm bò - chả gân - nạm và 1 tô sườn cọng riêng 30k. Bún bò toàn là thịt bò chứ ko như mấy chỗ khác xen thịt heo, nước lèo hợp khẩu vị của mình cực, đã vậy kêu thêm bún thêm được miễn phí mà mình tưởng là dĩa bún ai ngờ cô cho tô bún có nước hành tây đàng hoàng lun ăn no nốc, sườn cọng béo ngon cực kỳ huhu. Cô bán siêu dễ thương thân thiện ????
Sườn cọng thật ngon ...ăn r muốn ăn nữa chứ k ngán ..hẻm rộng nên để xe an tâm thoải mái bàn ghế sạch sẽ nếu nhà mà gần đc chỗ bún bò này ..chắc qua ăn quài lun á
Sườn cọng nhìn thật ngon quá đi ,ăn rồi là muốn ăn nữa không thấy ngán chút nào .Hẻm rộng rãi để xe thoải mái mình sợ nhất là đi ăn những chỗ k để xe đc ....bàn ghế ôk sạch sẽ ..nếu nhà gần đc chỗ bún bò này chắc qua ăn quài lun quá
Mình là mình biết đến quán trước cả khi quán lên Foody cơ, nhà gần đó mà với cả trong nhà có người rất thích ăn bún bò nên là hay ghé quán ăn lắm.
Quán bán rất ổn, bà chủ với lại mấy chị chạy quán nhiệt tình với thân thiện lắm, bún bò ăn phải nói là rất vừa miệng đặc biệt là cho một người khá là khó ở như mình. Mình thường ăn phần bò-gân-chả, bò cắt miếng dày ăn rất đã miệng, chả tôm thơm, gân càng khỏi nói. Giá mỗi tô lại vừa túi tiền. Điều đặc biệt là sau khi lên Foody, mình để ý thấy giá mỗi tô cũng không thay đổi, chất lượng vẫn như trước, điều đó khiến mình đặc biệt hài lòng.
Điểm trừ duy nhất có lẽ là một tô thường khá nhiều, nên đảm bảo phải đang đói hẳn ăn chứ không để dư bỏ uổng.