Ăn nhiều lần và ngày càng ngon hơn. Bánh mì gà ở đây bơ gà rất ngon và lạ. Như chủ quán nói là công thức pháp nguyên bản.
Quán còn bán thêm món mì xào pad thai cũng khá ngon.
Gỏi đu đủ thì đáng phải thử vì mình thích ăn ba khía
Order 5 phần , 2 nạm , 1 gân, 2 thập cẩm.
Mà đem tới 5 tô, tô nào cũng có giò và 2 lát thịt.
Rất không hài lòng.
Ghi chú ko hành tây, và hiển nhiên tô nào cũng có.
Coi note của khách ko ra gì.
Mình hay đi Bùi Viện cuối tuần chơi, tối tầm 10h quẩy xong kiếm đồ ăn tình cờ thấy bánh mì ở đây nên ăn thử, bánh mì cũng ok nhưng nhân thì ngon xuất xắc luôn, thịt nướng miếng dày cắn đã lắm,nước sốt anh chủ nói là sốt đậu phộng tự làm ngon lắm, đồ chua cũng tự làm nên cũng yên tâm, thích nhất là ớt, ko phải ớt xắt tươi mà ớt xay tự làm ăn rất ngon. Ổ thịt nướng mình ăn là 35k thấy đáng tiền lắm, bánh mì xe đẩy vòng vòng đó cũng đã 20-25k nhưng ko chất lượng bằng + ăn có lần bị đau bụng nữa .. Nói chung là highly recommend ????????????
Ah quán nhìn hơi khó thấy xíu nên mình có chụp hình trước quán cho mọi người dễ nhìn (quán chung với văn phòng du lịch)
Bún bò ở đây không có ruốc nên phù hợp bạn nào không ăn được ruốc. Thịt bò bắp nên mềm và rất ngon. Thơm mùi sả.
Mình gọi vài xiên thịt để ăn kèm cùng với gỏi đu đủ. Nói chung rất là hợp. Nhớ nói đừng bỏ ớt nếu không ăn cay được.
Giá bình dân: bún bò 50k
Gỏi: 50k
Xiên thịt: 15k
Cuối tuần lên Bùi Viện chơi đói quá mình thấy có bảng bánh mì nên cũng có mua ăn thử, thấy anh chủ làm kĩ lắm, quầy nhìn sạch sẽ,thịt nhìn cũng chất lượng nên cảm thấy yên tâm lắm. Đi chơi Bùi Viện đói mua ở đây ăn cũng ổn áp lắm luôn
Thủ đô không có bánh mì, phải vào tận Sài Gòn này để thưởng thức cơ ???? Biển hơi nhỏ nên khó thấy, đứng đợi grab vô tình thấy nên mua thử xem như nào!
Bánh mì ngon đấy chứ ạ!
Bánh mì giòn rụm, chả thịt pate ngon, nhiều. Thịt nướng cũng rất thơm, ăn khá ngon. Nhìn quầy cũng sạch sẽ, ko nhếch nhác như nhiều quầy khác.
Quán có bàn để ăn tại chỗ, có cà phê, nước ngọt luôn.
Tính mua mang về mà trời mưa, thế là phải ngồi lại, kêu ly cà phê pha phin, nghĩ quán bán bánh mì nên cà phê vị sẽ bình thường hoặc dở, vậy mà hương vị cũng khá ổn!
Bên trong quán trang trí đơn giản nhưng đẹp, ngồi ăn bánh mì dân dã mà như đang ngồi trong nhà hàng vậy ????. Ngộ hen!
Bảng quảng cáo còn hơi nhỏ, khó thấy. Trước quán có lồng đèn, nhìn như Hội An ☺️