Tô bún 40k đây ạ. Tô bình thường 25k ( gồm 1 cục giò bé, 1 miếng chả cua bé ). Mình thấy ít quá mua thêm 3 cục chả cua. Thế là thành tô 40k. Mang về ăn thịt đúng mùi thịt cũ luôn. Bã bã lại có mùi tủ lạnh, chán vứt luôn cho con ki ăn ????. Còn đâu ăn bún vs chả cua thôi.
Cách đây gần 1 tuần ăn tại quán, cũng trúng thịt cũ. Lúc đấy chả lẽ mang cục thịt lại nói vs chủ quán chị ăn thử dùm e xem có mùi gì )))))
Ăn ở đây đc 3 năm rồi. Phải nói càng ngày càng tệ. Chán chả muốn tới ăn nữa. Giờ khách cũg chả đông như xưa. Nhiều chi nhánh bún bò sông hương chỗ khác vẫn ngon. Có chỗ này làm ăn càng ngày càng chán.Chắc mọi ng cũg biết giờ dở hơn nhiều.
Mình ăn chai mặt ở đây luôn rồi :)))
Bún bò ăn ngon, phần thường 25k, đặc biệt 30k, ăn no nên luôn, không có hình nên không preview cho mọi người được.
Quán mặt tiền, có người trông xe, ăn trong nhà hơi nóng tí thôi.