Ai không thích kiểu bún bò nhiều dầu mỡ thì cứ đến Sông Hương. Mê chả cua ở đây cực luôn, các loại chả khác cũng rất ngon. Nước dùng thanh trong, vị đậm đà. Ăn đến no cũng không thấy ngấy. Sông Hương đáng phải nằm trong top bán bún bò rẻ nhất SG. Lần đầu mình ăn 22k/tô, đến tận ngày nay cũng nhiều năm rồi quán chỉ lên 27k/tô. Ăn xong còn được free trà đá, trà thơm mùi lài chứ không phải trà dỏm đâu. Quán có khá nhiều chi nhánh, chủ yếu ở các quận xa trung tâm. Quán mình ăn đối diện Đầm Sen nên cũng khá đông đúc
2 vc mình lúc trước hay đi ăn chi nhánh chỗ tân kỳ tân quý, giờ mới biết chi nhánh ngay thoại ngọc hầu mở, gần nhà nên ghé ăn, cảm nhận là đồ ăn ít, thịt lèo tèo vào miếng, nước lèo cũng ít với mặn, bưng cái tô bún ra nhìn ít hơn nhiều so với bên tân kỳ tân quý, ko biết do chi nhánh này bán ít để chiết ra thêm số lượng hay sao nhưng bán vậy thì sẽ mất khách hết
Sáng chủ nhật ghé đây ăn sáng, ấn tượng đầu tiên của mình là quán khá là đông khách. Mình ăn tô thường giá là 27k/tô. Nhìn chung ăn cũng ổn tuy hơi mặn chút.
Nay ghé lại ăn thử vẫn ở như ngày nào, trước quán ở
Dam sen Hoà Bình đã dở. Nay quay lại ăn thử vẫn vậy, nước rất mặn. Giá cg cao nhưng không chất lượng.
Quán nhìn ko sạch sẽ, dơ
Quán dơ bẩn hôi thật sự thất vọng về lần quay lại này
Bình thường mình ăn chi nhánh khác rất ngon nhưng chi nhánh này mình thật sự thất vọng. Không hẹn ngày gặp lại
Mình không ngờ tô mình ăn lại có xác ruồi??? Quán nhìn cũng sạch sẽ nhưng cách chế biến thì tệ hại vậy, noi với nhân viên thì mặc nhiên thờ ơ tỏ vẻ ko quan tâm
Quán dơ, nhìn bẩn, giò chả để trong bịch chỗ nấu từng bịch từng bịch thấy rất ko chuyên nghiệp, và dơ. Ko đến lần 2. Nhán viên thì dọn chén li rầm rầm...ko đến bàn chờ gọi món, tự đi lấy rau.
Gần nhà nhưng ít khi nào ngồi ăn tại chỗ, thử ăn rồi mặn không đỡ nổi, không mặn quá thì ăn cũng được, toàn mua về nhà anh để cho thêm nước lọc vô cho bớt mặn. Đề nghị đầu bếp vặn chanh ăn trước khi nêm đồ, mặn dã man.