Mình ăn bún bò ở đây đã lâu. Một vài điểm:
- Bún bò lâu năm, nhiều chi nhánh.
- Bún bò ngon, nêm vừa ăn, nhiều thịt chả. 1 tô khoảng 30k no nê. Đặc biệt bún bò Sông Hương có nhiều loại chả, tô đặc biệt có thêm miếng thịt giò lớn.
- Quán rộng rãi, cũng sạch sẽ, khá đông.
- Sa tế của quán cay đậm luôn, nên thử ít ít trước.
Ăn bún bò ở đâu rồi cũng quay về chỗ này, giờ 30k/tô rồi vẫn ngon mà nêm nếm tuỳ ngày. Chả cua với sa tế ngonnnn gì đâu, rau rá cho nhiều sạch sẽ. Quán thoáng mát, nhân viên bưng món ra siêu nhanh, đông mà hổng phải chờ đợi gì nhiều.
Có đi mấy chi nhánh khác của sông Hương ở Hoà Bình, Tân Kì Tân Quý mà cũng không ngon bằng ở đây. Trước chỉ 25k/tô tăng lên 27 rồi giờ 28 rồi. Nói chung ăn ở đây thấy hợp hay sao á, lúc nào cũng ngon, trà đá free, gửi xe tự coi. Mấy loại chả ngon lâm, chả cua, chả Huế, chả bò gì nè. Phục vụ nhanh nhẹn, gọi 5p sau có món liền.
Sau lần nêm quá mặn lần ăn trước thì lần này gia vị nêm nếm lại ok rồi. Phải vậy chứ, quán nổi tiếng mà. Vẫn sẽ quay lại quán sau khi có sự thay đổi tốt này. Mà lần này giá tăng thêm, thôi kệ. Miễn chất lượng là được
Xử lí không kỹ nên ăn rất hôi mùi bò
Nước lèo mặn như đổ cả chai nước mắm
Chả thì nguyên cục bột chà bá chứ chẳng được là chả
Đặt 3 phần ăn không nổi phải bỏ hết gần cả 200k
Đây là lần đầu tiên viết bình luận cho 1 quán ăn quá thất vọng
Thề luôn nói xạo chết liền. Mình la người ko bao h bình luận. Nay gọi giao 2 bún bò về. Trời ơi mặn chát ko thể nuốt nổi, chả cũng mặn muốn lạy luôn, nhà mình nói chưa từng thấy tiệm nào dở và bán kiểu bậy bạ như vậy, bán mà ko nếm thử hay sao chắc cho cả kg muối vào. Lạy hồn . Thề có cho tiền cung ko bao giờ ăn nữa. Đang đói ma găp quán này ức chế ko chịu được. Chủ quán bán hàng có tâm ko vậy? Khiếp!