Quán bún bò này mở cũng lâu rồi. Không gian quán thì bình thương thôi, tối có bàn kê ngoài ngồi cũng mát mẻ. Ở đây có phở, bún bò, bò kho. Mình cũng ăn bún bò ở đây 4-5 lần và mình thấy vị nước lèo tuy không phải đặc sắc của vị Huế nhưng nhìn chung đậm đà thơm ngon, bún tươi, thịt cũng tươi nữa.
Chỉ có cái cô chủ quán rất khó tính nhé, ko bao giờ cười, cũng hay nạt khách lắm. 1 tô 30k nhé.
(Quên chụp hình :D )
Mãi 25k/ tô. Bà chủ khó đăm đăm. Nhưng mà khách quen thì biết ý lắm, biết khách thích ăn gì, thích ít hay nhiều bún, thích thịt như nào.
Quán sạch. Chú chồng khá kỹ tính. Rau tươi, sạch. Bún ngon. Có điều quán hơi bí. Nên chọn ngồi bàn ngoài trước cho đỡ ngạt.
Ăn quán này cũng vài lần, hnay mình và bạn trai đến ăn, vì bạn trai no nên k muốn ăn, mình gọi 1 tô bún bò, kết quả là 1 tô bún KHÔNG THÈM TRỤNG BÚN, rất thất vọng với thái độ của bà chủ, xin thề là sẽ không bước chân vào 1 lần nào nữa, quá tệ
Phòng trọ mình gần đây mình ăn ở đây vài lần rồi! theo nhận xét cá nhân thì quán nhìn có vẻ hơi cũ (ẩm ướt và dơ ấy! tuy nhiên bún bò ở đây ăn rất được, tô lớn, thanh niên cao 1m55 nặng 85 kg như mình ăn 1 tô mà no luôn mà lại rẽ nữa, cũng đã từng ăn rất nhiều bún bò ở rất nhiều nơi nhưng có ở đây là ngon nhất, quán cũng khá vắng khách có vẽ vì nhìn quán không được bắt mắt cho mấy! nếu tân trang sửa sang lại quan thì đây có thể sẽ trở thành địa điểm hot bán bún bò của vùng ngoại ô thành phố!