Thấy ưng nhất là bước vào quán đậm đà mùi mắm ruốc đặc trưng của Bún Bò.
Quán này bạn mình lụi bậy thôi chứ cũng chưa ăn thử. Bún bò chả tầm 35k.
Ăn thấy vừa miệng và Ok chứ ko hẳn đặc sắc. Cơ buồn cái nó hơi cay cay. Có thể mắm ruốc xào xả ớt trước rồi mới cho vô bún bò. Nên hơi the the ăn dc, xin thêm chén nước béo đổ vô xong cay lòi luôn...
Buồn ơi là sầu.
Team ko ăn cay dc ba.
Được cái quán rất sạch sẽ. Tinh tươm lịch sự. Và hơn hết là chanh nhìn tươi mát, rau cũng xanh và nhiều.
Nay mình được giới thiệu quán này, quán ở đường Trường Sơn bên cạnh công viên thỏ trắng chạy thẳng vào. So về khoảng cách thì rất xa nhà mình, và vị trí quán không được sáng sủa lắm.
Quán có nhiều sự lựa chọn khác nhau và nhiều mức giá, thấp nhất hình như là 35-40k gì đó. Mình gọi tô đầy đủ đặc biệt 65k(nạm, tái, giò heo, thịt heo, chả cây và chả cua). Thịt mềm, giò heo xương nhỏ, 2 loại chả rất ngon, nước lèo tạm được chứ không xuất sắc lắm.
Giá tương đối là cao so với những quán khác. Điều làm mình khó chịu nhất là nhân viên quán ngồi cạnh khi khách đang ăn ????????????. Quán nên chú ý về vấn đề này nhé.
Mình hay chạy ngang qua đây, thấy khách khá đông nên hôm sau ăn thử:
- Giá thành: 38-65k. Tô 65k đặc biệt bá cháy, lần đầu tiên ăn tô bún bò no căng bụng.
- Chất lượng: bò khá mềm, chả cua rất ngon.
- Không gian hơi nhỏ và nóng.
- Giử xe trước quán.
- Rau: khá tươi, xin thêm 1 ít nhưng lại cho 1 dĩa. Like
- Nước chấm: không có tương đen nên hơi buồn.
Đặc biệt ăn ở đây mình cảm thấy yên tâm, ko đậm gia vị, mùi vị thanh nhẹ nhàng.