Sân Nhà thờ Vạn Phúc cực nhiều hàng ăn lun: thịt xiên, nộm, ốc, chè, cháo, bún... Các cô bán ở đây đều niềm nở thân thiện. T ăn hàng này ngay đầu sân, 25k/b bún, 10-15k chè, rẻ mà đồ đầy đặn. Bún bò ngon, nhiều thịt mà thịt bò mềm, đảo trước hơi tái ngấm gia vị đậm đà, nước trộn chua ngọt vừa vặn luôn, chỉ cần thêm tí ớt cay cay nữa thôi. Thêm bát chè/hoa quả dầm là no luôn mà vẫn rẻ.
Vừa có món mặn ăn chính, vừa có món ngọt tráng miệng nnay tiện ghê :3 tình cờ đc bạn dẫn đi ăn nộm lại vớ thêm đc 1 địa chỉ ăn trưa nữa nè. Món chính duy nhất ở đây là bún bò trộn nam bộ nhá. Mình từng ăn ở đg láng khá nổi tiếng roy nhg chs lại thấy ăn ở đây ngon hơn cơ :)) bát bún trộn chua ngọt đậm đà mà to dã mann, phải to hơn mặt í )) bún ăn vs thịt bò xào giá thơm nức mũi lunn, kèm theo đó là hành khô phi vs lạc rải đều phía trên nè :3 ăn bùi bùi bồ kết vô cùngg. Toy ăn hết, vét hết sạch k để lại 1 tí gì lunn :)) trừ rau. Mà đc cái thịt bò phi vs tỏi thơm lừng íii kích thích vị giác gấp bội. Xong lại trộn đều vs thứ nc trộn chua ngọt cho thêm tí ớt cay cay vào nữa thì hết đỡ. Ăn khô nhanh bứ nên đã có giải pháp chính là sữa chua chanh leo chua chua mát lạnhhh :3 truiui chỉ cần 1 ngụm thoy mà đã khát cực kì lun í. Ăn xong làm cốc chè tráng miệng nữa là đủ combo no nê. Chè đậu xanh đỗ đen ăn kèm trân châu, thạch đen đúng chuẩn bài lun, cùng lớp cốt dừa sóng sánh thơm ngậy và ít dừa khô ngọt zòn quấy đều vs đá ăn thanh mát thế chứ. Bữa trưa nnay thoy là quá no quá say, chỉ chờ chợp mắt đánh giấc chắc ngủ quên lun đến tối quá ))
???? Bún bò trộn - 30k/bát
Chè - đồng giá 10k/c
Schua chanh leo - 15k/c
Nếp cẩm - 10k/c