Hàng bé tí hin nằm cạnh hàng bún bò huế nha, mọi người ăn thì để xe ở bên quán nhé, ko để nhầm dễ bị mắng:))
.
bát bún to chà bá, ăn xong không thở nổi, ăn no đến mức mệt ý, chắc cũng một phần do sức ăn của tui hơi yếu, nhưng mà to các bác ạ, cái gì cũng nhiều, bún nhiều, thịt nhiều,....
Thịt bò xào chín tới, mềm ngon.
nước chan thì mình không thích lắm, bị nhạt quá, thiếu vị chua mặn, ăn thấy vị ngọt là nhiều, vắt thêm chút chanh vào thì có đỡ hơn xíu.
trong bát chỉ có xà lách, rau húng và dưa chuột, dưa chuột cắt lát to quá, ăn bị lạc quẻ :(
????40k/bát