+Một buổi chiều mình đang chạy xe ngay ngả ba đường Phan Đình Phùng...Huỳnh Văn Bánh thì trời bất chợt đổ mưa...mình thấy quán bún bò_Thiện Nhân_mình liền tấp xe vào quán vừa ăn vừa trú mưa...mình gọi tô bún thập cẩm thì được cô chủ quán nấu và đem ra tô bún nhìn rất là hấp dẫn gồm có > thịt bò bắp + cái khoanh giò heo + gân bò + chả + dĩa rau khá sạch...mình thì thích ăn rau nhiều nên xin thêm một dĩa rau khác...cô chủ quán vẩn vui vẻ cho thêm...khi ăn xong mình cảm thấy no lắm luôn...và gọi tính tiền thì được tính với giá 30k...theo cảm nhận của mình thì nước dùng ở đây đậm đà nấu rất vừa ăn...ngon !
+Một tô thập cẩm ăn no và ngon vậy chỉ với giá 30k thì tuyệt cú mèo.
+Tuy là quán bình dân nhưng trông thấy sạch sẻ bày trí gọn có quạt máy.
+Có dịp mình sẻ ghé lại...!