Mình thấy review khen nhiều nên đi ăn thử, quán cực đông khách á, đi vô gần như phải đứng chờ 1 tẹo mới có bàn ngồi
giá cả tầm 30k trở lên thì phải, mình thấy ăn cũng được thôi chứ k phải là ngon lắm đâu
phục vụ hơi chậm, chắc do khách đông
chỗ giữu xe rộng rãi
ăn bún chưa no thì ăn thêm bánh mì
Tự nhiên thèm bún bò nên rủ bạn đi ăn. Mình chạy qua bún bò bà Thuỷ bên trưng nữ vương thì quán hết mất tiêu bùn qué, chợt nhớ quán bún bên Hùng Vương nên qua ăn.
Khachd buổi tối bên này khá đông, chỗ giữ xe rông rãi, quán nằm gần triệu nữ vương - hùng vương. Mình gọi 2 tô nạm 30k & giò 35k, thêm ổ bánh mì 3k nữa. Bên này k có menu để giá, hầu hết là 30k môt tô, thập cẩm 50k. Hôm nay qiay lại ăn mình thấy khá ok, nước bún nóng, ăn ngon, vị thanh ngọt vừa phải, thịt nạm cũng ok nữa. Bánh mì ở đây ăn nóng và giòn rụm, chấm vs nước khá đã ăn no luôn á nha
Phục vụ nhanh
Quán bún bò quen của mình, quán nằm ở trung tâm nên khá dễ tìm. quán mở buổi chiều tối thôi, tầm 9h hơn là hết bán rồi. cuối tuần mình thèm bún bò nên đi ăn. mình gọi 2 tô : bún lưỡi & bún gân chả. giá mỗi tô là 35k, mình gọi thêm 1 ổ bánh mì tổng là 73k. tô bún cũng khá nhiều, ăn no, nước bún ngon, phần chả dai ngon, đậm đà, gần nhiều, ăn sực sực, mình có vắt thêm xí chanh và bỏ đu đủ, hành tím chua ăn ngon hơn á
bánh mì nóng giòn
quán phuc vụ cũng nhanh lắm á
Nhắm mắt thấy: nồi bún bò to vật vã.
Nghe nói hồi xưa rẻ thôi, giờ tô lên giá 30k nên thịt thà thả ga. Bún luôn nóng hổi.
Chiều mà tới xếp hàng mua ta nói đông ơi là đông luôn.
Ngày xưa quán phải bán ngoài trời nên bán rất trễ mà dọn rất sớm. Giờ có chỗ ngồi mới rồi nên dọn sớm hơn. 3h đi qua đã thấy dọn hàng ra. Thêm ổ mì nóng giòn 3k nữa là no.Bán tới 8h tối hết rùi thì phải
Tô bún luôn cóThịt thà đầy ắp, phục vụ đôi khi hơi hên xui do quán lúc nào cũng đông. Dân du lịch Hà Nội, Hàn Quốc đến ăn khá nhiều.
Ngày xưa quán phải bán ngoài trời nên bán rất trễ mà dọn rất sớm. Giờ có chỗ ngồi mới rồi nên dọn sớm hơn. 3h đi qua đã thấy dọn hàng ra. Bún khoảng 30k/tô nhưng so ra là ăn ổn. Nước bún luôn nóng hôi và đặc biệt ko bị chua khi húp cái nước nhé (khác hẳn bên chị Diệu Trần Tống, bún 1 tô tầm 40k mà nước luôn nguội ngắt ngắt do ko ninh mà toàn châm nước nguội vào liên tục). Thêm ổ mì nóng giòn 3k nữa là no.Bán tới 8h tối hết rùi thì phải
Tô bún luôn cóThịt thà đầy ắp, phục vụ đôi khi hơi hên xui do quán lúc nào cũng đông. Dân du lịch Hà Nội đến ăn khá nhiều.
Hôm nay thèm bún bò nên quay lại bún bò bà phước ăn. Quán ở trung tâm, khá dễ tìm
Không gian hơi cũ và lụp xụp
Khách tới ăn đông lắm
Mình gọi 2 tô : nạm chả & lưỡi gân, mỗi tô 35k & thêm ổ bánh mì 3k, vị chi là 73k
Tô bún cũng nhỏ, nước lèo ngon, thịt nhiều, mình ăn tô nạm aen k hết thịt, chả k ngon lắm, hơi đậm vị vs mình, miếng chả khá to
Bên này đồ*** cà rốt vs hành tìm ăn kèm khá là cay
Phục vụ nhanh, chỗ để xe rộng
Mình và bạn mình ăn quán bên cạnh, thấy quán bún bò nên định bụng gọi ăn thử. Đi sang quán hỏi cô ơi con ngồi quán bên cạnh gọi bún được không thì nhận được câu trả lời thấy cưng ghê: "Ăn ăn chớ không bưng" xong kiểu mặt nghiêm trọng, hắc mặt đi nguyên 1 đường, như ai ăn hết dòng họ luôn trời. Mắc cười quá trời, ăn còn chưa được ăn nữa mà thái độ không chấp nhận được ????
Quán bún bò này là số 1 trong lòng mình luôn ý, mình đảm bảo ai ăn 1 lần cũng sẽ rất ấn tượng, vì nước bún rất chi là ngon luôn chứ ko phải là ngon vừa :)))))))) cô chủ ở đây nấu rất là kĩ, hầm xương rất kĩ càng, giò búp, xương, móng, đầy đủ hết, nấu một nồi to chà bá luôn. Quán ko bán đuôi bò vì quán cho rằng đuôi bò nguồn ko đảm bảo vệ sinh và nghi ngờ nên ko bán luôn, quán có tâm kinh khủng :3 tô bún ở đây bình thường 25k khá ít bún nhưng chất lượng ngon, mình hay ăn lộn xộn ở đây, còn ai ăn giò hay xương thì 35k 1 tô :3 còn về dịch vụ tệ thì mọi người phải thông cảm thôi, quán đông mà :))))
Mỗi khi đi ngang qua quán bún này thì thấy quán rất đông nên phải ghé ăn thử. Quán ở vị trí đẹp, đông người qua lại, gần với các quán ăn khác cũng rất đông. Chỗ để xe khá ok. Quán rất đông khách, các cô chú phục vụ làm việc hiệu quả và lịch sự. Gọi một tô bún nạm và một nước bún chả gân kèm bánh mì. Nước bún ăn rất đậm đà, chả và gân ngon, khổ nỗi quên nói đừng bỏ gân có da ????????????. Thịt nạm mềm. Vì bán đông khách nên đồ ăn nhanh hết, nên đến quán sớm.
Đi du lịch Đà Nẵng và search ra quán này. Từ SG vào nên khẩu vị có khác, nước dùng thơm, nạm mềm, chả thì có phần hơi ngọt xíu. Cọng bún ở đây là cọng nhỏ và món ăn kèm với cà rốt, hành tím, ớt xanh làm chua chứ chẳng có rau muống hay giá gì cả như ở SG.
Tuy nhiên, thái độ phục vụ hơi lạnh nhạt vơi khách, nên bạn nào có ý đến ăn thì chuẩn bị tinh thần hụt hẫng và chờ đợi vì ngồi một lúc cũng sẽ có người đến hỏi.
Giá khoảng 30.000 tô