Ghé ăn vào buổi chiều mát mẻ cách đây vài hôm. Thấy món bún tôm Bình Định nghe hấp dẫn và lôi cuốn lắm, gọi món và háo hức chờ đợi. Thật tình mà nói, đây là món ăn kém quá kém, nước dùng ko có chút vị ngọt từ gì luôn, huhu, chỉ là nước sôi khi nãy trụng bún và tái tôm chế vào, nêm mắm vào vẫn ko dậy vị, bún thì nhão và bở do trụng quá tay, tôm ko tươi, nghe mùi hôi rất rõ. Ăn như đồ ăn xay nhuyễn cho em bé. Không hương, không vị. Ăn bánh tráng chấm mắm (món ăn kèm) còn ngon hơn. Một đi ko trở lại. Xin lỗi quán vì quá tệ ????????