Quán ở trong chợ ai không rành đường sẽ hơi khó tìm
Không có máy lạnh , quán nhỏ, lúc nào cũng chật người nên rất nóng
Đặc biệt bà chủ ở đây làm đồ ăn rất lâu
Mình kêu 1 tô bún bò với chả không nhưng phải 25 phút sau mới có đồ ăn.
Ngồi trước tủ thấy bà chủ cắt từng lát thịt rồi sắp xếp lên tô cho đẹp, miếng thịt nào xấu thì bỏ lại vào khay
Cứ như thế nên chờ rất lâu
Có yogurt ăn tráng miệng
Có chỗ để xe
Không có wifi
Có nhiều ruồi
Có bàn có ghế
Có ớt có rau có tương có mắm
Có tăm xỉa răng
Có giấy lau miệng
Có trà nóng và trà nguội
Có nước ngọt giải khát
Nhân viên không nhiệt tình, hay khó chịu với khách
Giá cả bình dân
Nước lèo nhạt, không đậm đà
Thịt bò lúc thì dai lúc thì bở
Chả thì hơi dở
Hôm nay thèm bún bò vật vã nên ghé đây ăn. Vì gần công ty thì thấy quán này ổn nhất. Mặc dù bún bò ở đây theo khẩu vị mình thì không có quá thích.
Quán lúc nào cũng đông hết
Quán nằm trong khu chợ Trần Hữu Trang đông đúc, cũng khá dễ tìm. Buổi sáng mình thấy nhiều người ăn ghê.
Bún bò ở đây không quá xuất sắc, ăn được thôi, mình gọi tô xí quách thêm nhưng xí quách thịt nhũn quá không có ngon lắm.
Quán nhìn sạch sẽ, phục vụ nhanh.
Quán hơi khó tìm do nằm trước cổng chợ ngay khu ăn uống, chỉ duy nhất 1 quán bún này do mấy cô lớn tuổi bán thôi. Nước dùng rất ngon, mình rất thích ăn chỗ này, 1 tôi 30k mình ăn 2 người mới hết, có tái, chả cua, giò, gầu, gân nữa. Tô bún bưng ra nhìn hấp dẫn nhưng hơi nhiều )). chỗ ngồi hơi thấp nhưng đc cái sạch sẽ.Xung quang có bún thịt nướng, há cảo và gỏi nữa nha mọi nguoiwff.
Ăn ở đây rất nhiều lần rồi mới có dịp review. Quán nằm ở trong chợ Trần Hữu Trang ở cuối hẻm luôn nếu ở xa tới có thể hơi khó tìm
Mình đi ăn từ hồi có 35k/ tô, đến nay đã 45k rồi nhưng rất đáng tiền nha. 1 tô đầy đủ có 2 loại chả, thịt bò tái nạm gân, 1 khoanh giò. Vị nước ở đây đúng kiểu miền trung chứ ko bị lai vị miền nam mà cũng rất ngon.
Quán có đến 2 căn nên ko sợ thiếu chỗ dù lúc nào cũng đông, phục vụ siêu nhanh, chú tính tiền cũng dễ thương nữa
2 người ăn 2 tô, gọi thêm 2 chén tái gân và chả 25k/k chén. No lăn về nhà :))) lo ăn quá quên chụp hình cái tô bún mất tiêu haha
Hnay google search ra quán này nên thử đi ăn thì với mình là trên cả mong đợi. Quán có chỗ ngồi sạch sẽ, mát thoáng. Có trà đá free, khăn giấy khô,... gọn gàng và sạch. Phục vụ mình đọc có cmt kêu lâu chắc do hôm đó sao chứ hnay mình đc phục vụ siêu nhanh luôn lại rất tận tình.
Bún bò Huế ở đây ko bị lờ lợ ngọt như nhiều loại bún khác ở SG. Vị rõ ràng miền trung hơn, topping của bát bún rất đầy đủ, nhiều và ngon nhé! Nước cũng đậm đà. Rau vs nộm hoa chuối nhìu, với mình là rất rất ok!
Nhất định sẽ quay lại lần nữa
Ăn bún bò ở khắp sài gòn từ bình dân đến sang chảnh, la liếm khắp các quận vẫn thấy bún bò ở đây là ngon nhất. Từ nước tới thịt, giá cũng rẻ nữa. Đúng giá quán bình dân luôn, 1 tô từ 30k đến 45k tuỳ loại. Mình khoái ăn bún bò giò tái nạm nhất, tô bự ăn đã ơi là đã.
Đi vào buổi sáng rất đông khách, chú chủ quán dễ thương.
Yaourt kèm cũng ngon giá 10k, 12k/1 hũ mình ko nhớ rõ.
Quán hơi nóng, khách đông nên có đôi khi ngồi trong góc bị bỏ quên thì chờ lâu a. :)