Thèm bb quá mà thấy quán này mở lâu r k ghé nên nay ghé thử. Mình keu 1 tô bò chả thì thấy khá ok. Chả có 3 loại tất cả đều ngon: chả lụa tròn, chả huế vs mọc. Còn thịt thì khá dày, miếng toàn mỡ, miếng thì toàn thịt. Nước soup ko có gì đặc sắc ko đc ngọt thanh như mấy chỗ kia. Giá 35k tô trong khi bảng giá để 20 đến 30k tô. :)))
Nói chung là ăn tạm k đến nỗi tệ nhưng ghé lại chắc chỉ ăn chả thôi.
Bún bò cô chủ người Huế, quán nhỏ cũng là nhà, tại không ai review chứ đa số ăn toàn khách quen quay lại vì hương vị
Hủ sa tế nhức nách, mỗi lần ăn là cô luôn miệng "sa tế cô làm ăn chung mới ngon" ???? Công nhận sa tế ngon thật, cảnh báo là cay cay và cay
Nước dùng đậm đà, nạm với chả lúc nào cũng thấy dày cộm, thịt ăn mỏi cả miệng, chả ăn no cả bụng ????????????