Đây là tô bún bò quán bán cho mình ngay cuối năm, ok vì là cuối năm nhưng thực sự đổ phần bún bò ra tô không thể nào đồng ý được: thịt lạnh tanh, mỏng dính, lèo tèo vài ba cọng hành tây và một nhúm bún. Ok, mình tin là bề ngoài thì tệ nhưng bù lại chất lượng cũng dc. Kết quả, nước lèo mặn chát, mà hên là mặn nha, lỡ mà lạt cũng không có nước mắm chan luôn. Lần đầu ăn một tô bún bò dở, đúng nghĩa bún đi đường bún, nước lèo đi đường nước lèo luôn.
Mình biết dịp Tết bán buôn lụp chụp, nhưng giá đâu có rẻ cho tô bún bò, mà sao làm ăn kì quá. Không bao giờ ghé lại :) cảm ơn mấy bạn đã cho mình bữa ăn như vầy.
Đặt now phần 45.000đ, chờ hơn 30p khoảng cách từ quán đến chỗ giao chừng 500m. Hụt hẫng khi nhìn thấy phần ăn: vài miếng thịt lèo tèo, nước dùng nhạt nhẽo. Sẽ không bao giờ đặt lần nữa. Nếu có 0* thì sẽ đánh giá 0*
???? Món ngon nè????????????
????Mình lại review Bún bò huế nha mọi người.
1. Tái nạm chả: tái mềm, nạm vừa nạc vừa mỡ (mọi người gọi là gầu hay sao á ☺️), chả bò có tiêu hột ở trỏng là mình thấy ngon rồi, chả cây vừa ăn không dai -> thơm ngon quá xá ????
2. Bò bắp: Em gái mình bảo là ở trên con đường này 2 năm nay mà giờ mới được ăn tô bún bò chất huế như vậy -> điểm 10 cho chất lượng ❤️
????Mọi người, ai ở gần địa chỉ này thì đến ăn thử nha, vì cảm nhận của mỗi người mỗi khác nhưng mình thấy ngon nên mình chia sẻ (chưa bao giờ chia sẻ hay review quán nào cả ấy nha)????
P/s: Anh chủ quán rất nhiệt tình mà còn vui tánh nữa chứ.ahihi