Quán nằm ngay mặt đường nguyễn văn cừ.ngay gần chỗ cái cầu đi bộ
Mình vào ăn lúc tầm 2h chiều nên vắng khách.chả có ai.gọi 2 bát bún bò thì nhân viên mới làm
Cửa hàng rộng.nhưng k được sạch sẽ cho lắm.sàn nhà thì bẩn.bàn ghế để k đc ngay ngắn.nhất là bàn bẩn dính toàn dầu mỡ nhưng cũng k thấy lau gì cả
Tầm 5 phút sau thì đồ ăn được mang ra.bát bún nhìn trông có vẻ đầy đặn.nhưng ăn thì rất chán.k ngon.nhất là mình lại k ăn được cay.nên bỏ lại hẳn nửa bán bún.k ăn được tiếp dù đang đói
Giá cả thì 30k/bát.ăn 1 lần và chắc k bao giờ quay lại luôn