Có việc đi qua đây tiện thấy quán bún bò sạch sẽ khách ăn cũng đông nên mình ghé vào ăn tối luôn, quán có 2 gian nên rộng rãi lắm, bàn ghế cũng sạch sẽ.
Mình gọi bún bò không giò heo, chỉ có thịt bò bắp và chả thôi, tô bún mang ra nhìn hấp dẫn phết, màu mè đầy đủ nhìn bắt mắt, mình thích ăn chua vắt hơi quá tay tới 4 lát chanh bự nên mất hết vị nước dùng, toàn vị chua lè ????????????
Nhìn chung bún ăn ổn mà giá quá rẻ luôn, còn rẻ hơn bún bò huế ở ĐL mình í, tô này 25k mà thịt thà nhiều cộng thêm miếng chả dày & bự. Mình ăn hết tô là ngồi thở luôn vì tô to & đồ ăn nhiều lắm.
Mãi mới tìm được chỗ bán bún bò Huế thích hợp với mình, tuy hơi xa nhà tí nhưng lúc nào thèm cũng sẽ ráng chạy qua đây ăn ^^
Tô nhỏ là 25k, tô đầy đủ 35k. Quán hơi sạch, thoáng. Có chỗ đậu xe
Có nhiều bột ngọt, vị giác mình khá nhạy nên chỗ nào nêm bột ngọt dù ít là biết liền (vì ăn xong sẽ hơi nhức đầu, đau má) Nhưng thấy nhiều quán dù có bột ngọt vẫn rất đông khách, có thể tại mình hơi kén :)