Quán bún gần chỗ học, lần đầu ra học có được mời ăn một lần, lần này thì đi 1 mình ăn tô bún 35k + 3 cái quẩy 5k
Bún sợi to ăn cực thích, tô bún đầy đủ topping nào là chân giò, thịt bò, huyết, chả cua... rất chất lượng. Quẩy thì giòn cực luôn, lần đầu tiên ăn quẩy giòn như thế!
Quán phục vụ rất chuyên nghiệp, làm đồ ăn cũng nhanh nữa.
Ngoài bún, quán có thêm cơm chiên và một số loại khác, rồi có thêm các món chè Huế nhưng chưa ăn nên ko biết thế nào!
Các loại nước ngọt giá 15k
Bia Hà Nội 13k
Bia saigon 15k
Cái mình ko thích ở đây là trà đá tính tiền 3k/ly :(
Ngự Uyển - Bún Bò Huế - 32 Lĩnh Nam
- vị trí : gần đầu đường Lĩnh Nam, xung quanh có rất nhiều hàng quán bún , phở... đặc biệt trên đường mình đi học về ????
- Chất lượng : ở đây có lẽ về chất lượng là ổn nhất trong các cơ sở, cá nhân mình thấy bún bò ở đây rất ngon, nước dùng đậm đà, thêm chút ớt cay cay là gần chuẩn bún bò huế ????
Menu đa dạng đủ các món từ bún, cơm đến chè các loại...
- Giá : 30-40k/ tô bún ( lúc gọi nhớ báo gọi tô bao nhiêu luôn nha)
Gọi cơm rang mắm. Nó là cơm rang mắm tép. Ăn đc. Q bảo bún bò huế ăn cũng ngon.
Mình ăn ở rất nhiều nơi nhưng mình vẫn thích Ngự uyển nhất
Mình hay ăn ở 32 Lĩnh Nam
Chắc cũng phải trên dưới 100 lần rồi!!!!!!
Đặc biệt trà đá ở đây rất thơm
Sạch sẽ, thoáng mát
Đây là menu cũ còn bây giờ giá có tăng lên 1 ít :))
10/10
Chưa đến quán bao giờ, mới order về ăn lần đầu tiên mà ngon ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt là chè mọi người ơi. Siêu ngon mà đầy đặn luôn nhé. Recomment mọi người nên gọi thêm chè ăn. Hnay mình ăn đậu đỏ với thập cẩm. Siêu nhiều đỗ luôn. Bún thì nhiều thịt, điểm cộng là thịt chân giò thì cắt bé ra cho khách dễ ăn chứ ko để nguyên cả tảng trang trí như nhiều nơi. Điểm trừ duy nhất là có hơi ít mọc ????
Cửa hàng có dịch vụ vô cùng tệ. Khách đến không thấy ai ra hỏi ăn gì xong khách ra tự gọi đồ. Lúc sau có nhân viên ra trình bày vì nhà hàng đông ( lúc đó cửa hàng có 4 khách thêm mình nữa là 6 ????!) Sau đó bảo mình chờ đến 6h30 mới được gọi bún, ok chờ. Chờ xong lại ra xin lỗi bảo đầu bếp đang nghỉ trưa đến 7h mới phục vụ. Ngàn chấm. Gọi chè thì 6h đã hết toàn bộ các món chè. Thiết nghĩ làm ăn kinh doanh thế này nên dẹp tiệm luôn cho xong!!!!
Quá thất vọng, ko biết vì dịch, quán mới mở cửa trở lại hay sao. Mình order bát bún size to 54k, được như trên hình, lèo vài miếng thịt mỏng dính. Hi vọng quán đọc được những bình luận này để làm ăn tốt hơn
Mình ăn ở rất nhiều nơi nhưng mình vẫn thích Ngự uyển nhất
Mình hay ăn ở 32 Lĩnh Nam
Chắc cũng phải trên dưới 100 lần rồi!!!!!!
Đặc biệt trà đá ở đây rất thơm
Sạch sẽ, thoáng mát
Đây là menu cũ còn bây giờ giá có tăng lên 1 ít :))
10/10
Nhà hàng chan nước sẵn vào bún, sản phẩm đến nơi mình nhận được là một bán bún ấm không còn nóng, quan trọng là nó CẠN NƯỚC như bún bò trộn ??? Bạn cảm nhận xem là mình sẽ phải ăn nó kiểu gì? Hơn nữa mình đã nhắn thêm ớt nhưng nhà hàng không hề để tâm nên không có...
Phần cơm mắm khô không có gì đặc biệt.
Đây là một trải nghiệm buồn khi ăn đồ ship!