Đi xem phim về cũng còn sớm nên tạt qua Ngự Hà để vào ăn. Lần đầu ăn tại quán luôn. Khách ra vào liên tục, order cũng nhiều. Quán có chỗ rửa tay phía trước khá sạch sẽ.
Tụi mình gọi 2p bún 35k, 1 bò chả, 1 bò giò, lần đầu ăn bò giò thấy được thêm viên chả cua miễn phí ???? Ăn tại quán thấy bánh ít hơn nhưng được thêm topping một xíu, miếng chả ko cắt ăn thấy ngon hơn mà quên dặn chả bò tại mình thích chả bò hơn.
Quán sạch sẽ, phục vụ chu đáo, free trà với khăn giấy nhưng có quạt mà vẫn khá nóng, chắc do dùng tôn. Phũ vụ thân thiện, chu đáo.
Lần đầu biết quán luôn, search chức năng gần tôi mà đang thèm bún bò quá, bên này quán style Huế là 1 điểm cộng, mình gọi 1 bún bò chả, 1 bún bò nạm 30k 1 phần, ship có giảm giá nữa khoảng 34k 1 tô. Bún size lớn nên cũng nhiều bánh, nước tương đối trong, không quá mặn nhưng vẫn đậm đà. Chả là kiểu giò mộc, chả siêu to, chất lượng, thịt bò vẫn có chứ cũng không ít đâu mà xắt hơi mỏng nên không thấy nhiều lắm. Rau rạ cho nhiều. Đáng tiền ghê luôn.
Lâu rồi mới ăn lại. Bún tô lớn siêu nhiều bánh với nước lèo, đổ ra toàn bị đổ nước mấy lần T_T thịt bò ổn, không nhiều nhưng ăn được, chả bò ngon, tô lớn được tầm 2-3 viên chả bự ăn đã hơn mua về do mua về chả toàn xắt ra bớt hấp dẫn mà cũng ko nhiều bằng order.