Rảnh quỡn ghé nhà con bạn chơi, đang hết tiền mà nó rủ đi ăn Bún Bò, muốn chọc cho chửi mà. Ai ngờ đâu, mèn đét ơi, 1 tô bự bành ki có 15k à @@. Lúc tính tiền, mình phải đi hỏi lại là "25 hả cô", :)))). Cô bán hàng dễ thương lắm, nói chuyện nhỏ nhẹ nữa.
1 tô có chả cây, bắp bò và nạc heo. Mỗi thứ 1 ít nhưng so giá 15k vẫn là rẻ, nước lèo ngon, bún nhiều. Quán có bán cơm sườn nướng nữa nè, chắc giá cũng rẻ :)))
Quán nhìn cũ, nhưng vẫn sạch sẽ, có nhiều bàn ghế ngồi lại, lúc mình tới có bàn mấy bạn sinh viên kia nhoi quá :))) nên thôi 2 đứa mua về nhà ăn cho lành
Khu này tối bán đủ thứ, bún chả cá, bánh căng, bánh xèo... Để rảnh đi ăn hết haha