Do hay khám bệnh viện nên hay ghé quán này an với lại do nấu ổn hơn những quán khác nên mới đông hơn thôi. Nấu chả có gì đặc biệt cũng tàm tạm nhưng thái độ phục vụ tệ hơn những quán ăn nổi tiếng nữa. Nhất là con nhỏ bán nước cực kì thấy ghét, đi lần nào cũng bực nhưng lần này bức xúc giùm cô kia nên viết để tẩy chay nó. Cô mắc tiểu quá mà nó nhất quyết không cho người ta đi, còn mắng mỏ người ta, người ta đáng tuổi mẹ nó cơ. Không có chút thương người gi cã. Về giá cả 30k đứng 4 miếng nạm, lúc trước giá cả và chất lượng còn k bây giờ tụt dốc hoàn toàn. Vừa mắc vừa tệ hơn trước.