quán này lấy tên Thanh Hà ban đầu cứ nghĩ là của phở Thanh Hà cũng nằm trên đường này nhưng thực ra là ko phải nhé
quán này đa dạng các món như bún riêu, bún bò, chứ ko phải như chuyên về phở ở Thanh Hà
hôm đó ăn khuya nên cũng ko còn nhiều đồ cho lắm
gọi bát phở ăn cho ấm bụng, giá cả cũng vừa ko quá cao, ăn cũng đc, 1 tô phở như này ăn no luôn, nhìn đầy ắp
phục vụ của quán cũng nhanh nhẹn vui vẻ và lịch sự
cá nhân mình thấy ngon hơn phở Thanh Hà
cũng đông khách lắm
quán nằm trên đường lạc trung nhiều hàng quán
hôm đó đi muộn thấy quán mở và nhìn khá sạch sẽ rộng rãi nên ghé ăn thử
mình gọi bún riêu bề bề, nước dùng thơm và khá nhiều gạch cua, bề bề đc vài con, rau thơm ăn cũng ngon đầy đủ hoa chuối cơ mà nhìn mấy cọng kinh giới bẩn quá vẫn còn dính bùn nên ko dám ăn /(
thấy quán về đêm cũng khá nhiều khách đến ăn, nói chung giá cả ổn ăn cũng đc khắc phục khâu vệ sinh nữa là ok
35k/tô như hình
Bát đầy đủ 40k đó siêu nhiều thịt bao gồm:
- 2 miếng chả viên
- 1 miếng tiết
- thịt bò trần
- móng giò
- Ít nạm bò
Nói chung khá ngon và nhiều người lái he he quán cũng sạch sẽ bán cả ngày
Khá đông khách, đồ ăn khá ngon, giá cả không bình dân mà bán theo kiểu giá cơm văn phòng, nên đắt gấp rưỡi cơm bình dân. Cùng hai suất cơm như nhau, do hai nhân viên lấy thì báo hai giá khác nhau, wtf?! Quán khá rộng và sạch sẽ, phục vụ nhanh chóng và thân thiện. Lần sau gọi cơm sẽ chốt suất bao nhiêu tiền trước khi gọi để các nhân viên đỡ làm trò.
Buổi trưa 6 người ở công ty lang thang trên phố Lạc trung tìm quán lẩu, tìm mãi thấy mỗi quán Lẩu ếch mà 1 đứa ko thích ăn ếch , đi đến số 62 thì thấy quán này bán bún bò huế mà lại bán cả lẩu riêu cua bắp bò, lúc ý đói quá rồi nên vào ăn đại, cũng hơi lo lo sợ quán ko chuyên lẩu thì ko ngon và đắt. gọi nồi lẩu 500k, thế mà 5 người lớn ( 3 nam 3 nữ) ăn lặc lè mới hết, nước lẩu chua***thơm ngon, hoặc do lúc ý đói quá nên thấy cái j cũng ngon :) chắc chắn sẽ quay lại để ăn lẩu.
✅Vị trí: khá dễ tìm, quán rộng vừa vừa ngồi cũng thoáng, trưa vắng khách còn lúc khác thì mình không rõ, có một em mèo mặt tràm khá ngoan nữa.
✅Chất lượng: Mình gọi 1 bún bò thập cẩm không chân giò với 2 quẩy 1 trà đá. Bát bún siêu nhiều siêu to gồm đuôi bò, tiết, bò viên, thịt bò, gân bò. Mình thuộc dạng ăn mỡ tuyệt đỉnh, cũng đúng cơn đói luôn mà ăn thấy hơi ớn phần cuối thì chắc đối vs các b khác là ớn lắm áh vậy nên các b nên bỏ qua hoặc gọi ít đuôi bò hơn nhé! Nước dùng vừa phải chưa đậm đà lắm, gia vị ăn kèm như dấm ớt, nc mắm k có gì đặc biệt, rau là đc kèm theo ăn cũng tạm đc k đến nỗi nào. Cũng phải nói là no của nó đấy hehe.
✅Dịch vụ: Gửi xe ngay trước cửa. Nhân viên nhanh nhẹn & thân thiện.
✅Giá trị: 45k/suất bún bò thập cẩm, trà đá hoặc quẩy 2k vì Tổng thiệt hại là 47k.
Thất vọng về quán này. Lần đầu đi ăn, m gọi 1 bát bún bò. Lục tung cả bát có đc 1 miếg chân giò, 2 miếng thịt bò, vài miếg giò. Nước dùng là ổn. Lần2 thì khá hơn đc 4 miếg bò và còn lại giốg nhau :(
-Quán khá là vắng khách...