Chỗ láng gần trường trinh này bún bò huế mọc lên như nấm không biết đâu là xịn cả. Rẽ tạm ăn bừa thấy cũng ok bát to đầy đặn giá từ 30-45k là bát đặc biệt thêm chả cua
Trên cả đoạn đường láng gần Ngã Tư Sở có rất nhiều hàng bún bò, hàng nào cũng đông nghịt. Mình hay ăn ở vỉa hè chỗ rộng nhất ấy. Nhưng hôm qua lạnh quá nên mình đã vào quán 67 Đường Láng này. Kì lạ là có hai số 65 to đùng và quán 67 này ở giữa. Quán mới sửa sang lại nên sạch sẽ và dễ chịu. Thích nhất là nước dùng rất ngon, k bị mặn như các hàng khác. Bát bún cũng không quá đầy tạo cảm giác nhanh chán. Bát đầy đặn nhưng vừa phải, ăn xong cảm thấy no vừa không phải cố ăn hết cho đỡ phí:). Nước thanh thanh dễ ăn. Giá mềm hơn các quán 30k:). Mình rất ưng quán này, lần sau chỉ trung thành với Bún bò Huế 67 Đường Láng thôi. Mỗi tội quán bị khuất vì có cái cây rõ to và hai a 65 bủa vây hai phía:))))