Quán bún bò bình dân nằm đối diện trung tâm thể dục thể thao Thủ Đức. Không gian cũng hơi rộng, hình như bán buổi chiểu tối thôi. Buổi chiều rất đông, chắc vì sinh viên trường cao đẳng Thủ Đức cạnh bên tan học ra ăn nhiều. Bún bò cũng hấp dẫn, có giò còn ngon hơn nữa. Ngoài ra còn có bán bánh bột lọc, bánh bèo các loại. Chủ quán phục vụ nhanh nhưng nhìn hơi ngầu tí., Giá từ 30-35k 1 tô mà ăn no khỏi ăn cơm.
Sáng sớm vào đây gọi tô bún đặc biệt, cố găng ăn xong muốn lết ra ngoài luôn, về nước lèo thì đầy đủ gia vị hơi lai miền nam xíu nhưng lại hợp khẩu vị với mình, về bún, thịt, móng, giò, rau, chả thì mềm và ngon lắm nhưng nguồn gốc xuất xứ thì không biết. Oa oa oa. Nhưng ngon thì cứ ăn, giá cả cũng hơi chát à nha, tô đầy đủ khoảng 65k nhưng so ra thì giá đó hợp lý nên tuỳ người dùng quyết định.
Chỗ này gần chỗ học thêm Toiec nên ghé qa test vài lần
-2015:gọi 1 tô,bưng ra thì thịt thà nhiều,nc lèo k có gì đậm đà,bún nhiều,gia vị đầy đủ.Tại hay ăn vặt khu này nên biết cơm tấm,bánh khọt gì củng 15k,nên nghĩ tô này chắc 20,cùng lắm 25k bằng Sông Hương.Tính tiền 30k,há mỏ :))
-2016:nay thấy quán đổi sang tô tròn,nhìn có vẻ ít hơn trc,gọi 1 tô tái và 1 tô tái gân chả.Chất lượng thì vẫn vậy,mà giá 2 tô 75k :))
Nhỏ bạn đi chung nói:-"Tao cấm m rủ t dô đây lần nửa" :))
Hôm nay em đồng nghiệp mời đi ăn. Em ý luôn thích quán này nên chiều lòng đi ăn cùng em ý.
Một phần bún bò ăn rất no và chất lượng cũng ổn.
Khi tính tiền là 70 ngàn hai tô, bé em nhắc còn thiếu ly trà đá. Cô chủ bảo ly trà đá 2 ngàn tính làm gì.
Và như mình thấy thông tin ở tường và nói chuyện thì quán sẽ đổi địa điểm nhé.
Em đồng nghiệp giới thiệu quán này mở lâu rồi và khá nổi ở khu vực Thủ Đức thế nên quyết định ăn thử.
Em ý khen bún bò ở đây ngon còn mình thì chắc không hợp khẩu vị lắm nên thấy ăn cũng ở mức tạm được.
Nhưng ở đây một tô bún thì rất nhiều bún và thịt. Mình gọi thêm bánh bột lọc mà không thể ăn phải mang về. Tối nay cũng không thể ăn cơm được nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh và dễ mến.
Nơi để xe thì một bên quán, chủ vừa bán vừa trông. Thế nên mình cũng không thực sự yên tâm điểm này.
Quán đông khách vì học sinh và sinh viên học thêm và học trường cao đẳng gần cạnh.
Giá tô bún giò heo, bún bò gân như hình là 35.000/1 tô. Bánh bột lọc là 20.000. Ly trà đá là 2000
Mình là người Huế nên khi vào đây thì mọi thứ về Huế dường như là con số 0. Thấy ghi biển 30-50k, cũng bỏ bụng là thôi kệ, chứ thèm bún bò Huế quá rồi. Vậy là cũng la lết vào quán gọi một tô bún bò, gọi ra thấy quá chán, bún sợi to mà được có vài ba sợi mà nước quá trời quá đất. Thêm nữa, mình kêu bún bò, mà không hiểu sao lại đem ra tô gân "con gì không biết", cạn lời. Đĩa rau trụng đem ra thấy cũng không vui rồi. Mọi thứ đều không giống ở Huế. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì đây không phải Huế. Ăn vào ngọt quá trời quá đất. Chẳng có ruốc, cũng không mặn, cay gì cả. Phải bỏ thêm nước mắm mình mới cố gắng ăn hết được tô bún. Ăn xong tính tiền, mình cũng được ngạc nhiên lần nữa. Có một người cũng ăn giống mình, tính ra có 25k mà mình không hiểu sao thành 35k? Gì vậy? Do mình nói giọng Huế à? Ở Huế mình ăn tô đắt nhất cũng chỉ có 20k thôi là no không đi nổi rồi mà vào đây là không buồn ăn luôn. À, một điểm trừ nữa là không gian quán rất bẩn. Nói chung là ăn lần một không có lần hai.