Quán nằm ngay góc cống quỳnh và bùi thị xuân...thấy nên vô ăn thử, kêu 1 tô bò ko, bưng ra 1 tô đầy ấp luôn, mà giá cũng đầy theo luôn, 50k/ 1 tô, nhưng nước lèo ko đậm đà, thịt bò ko còn mùi vị đặc trưng cũng bò, ăn mà ko còn đọng lại mùi vị gì khi ăn xong, trôi tuột theo những sợi bún luôn rồi, mình ko biết nên vô ăn thử, ăn 1 lần ko dám quay lại luôn, sợ quá rồi, ko ngon mà còn mắc nữa ???
Quán rất đông khách. Mở từ sáng đến trưa rồi nghỉ, chiều 4h bán lại. Quán bây giờ cùng chủ với xôi chè bùi thị xuân rồi.
Theo mình ăn và đánh giá thì bún bò chất lượng ok chứ không dở như các bạn khác đánh giá. 50 ngàn 1 tô là hợp lý vì rất nhiều thịt, giò, chả. Thịt bò cũng tươi chứ không đen xì. Ăn buổi sáng rất ok, no cả ngày luôn. Nên gọi nước dùng không béo ăn đỡ ngán hơn.
Phục vụ nhanh dù đông khách.
Ăn sáng quán này, giá tô đầy đủ thì hơi mắc, 2 người ăn hết 160k. Tính ra 1 tô 80k. Quá mắc! Nhưng tô nhiều thịt, ăn ngán luôn. Nói chung thỉnh thoảng ăn cũng ok. Nước dùng ok với khẩu vị mình!
Lúc gọi quên không dặn đừng bỏ nước béo, có nước béo ăn ngán quá. Tô bún bò bự, quán cho nhiều hành, cái này không thích cũng nên dặn trước. Thịt nhiều, nạm ngon. Chả ăn cũng ok.
1 tô là no ứ ự. Quán đông khách. Giá khoảng 50 ngàn/tô
Chỗ này chỉ bán sáng và tối thôi cực đông khách. Tô bún bò ở đây khá là bự, sáng mà quất 1 tô này là no tới chiều luôn. Miếng thịt bò thái dày ăn rất đã, cục giò heo bự mềm ngon kèm theo là nước lèo vừa miệng.
Phục vụ nhanh nhưng không thân thiện lắm. giá hơi cao 50k/ tô
Lâu lâu thèm bún bò lại ghé đây ăn. Quán chỉ mở sáng chiều mà cạnh cty nên cũng tiện ghé. Tô ở đây khá là bự và nhiều thịt. 50k/ tô đầy đủ ăn xong no căng bụng. Phục vụ nhanh, bếp nằm ngay trong quán nên có thể thấy chủ quán làm tô bún cho mình luôn
Nếu ai là Fan của thịt thì ghé đây, tô bún bò tuy mắc nhưng thịt thì khỏi nói luôn.
Quán làm khá là nhanh luôn, vào kêu cái chứng 2 phút là có đồ ăn luôn rồi.
Mình hay kêu thập cẩm giò nạc, ngoài thịt bò thái miếng dầy ra thì còn nguyên cục giò bự chà bá luôn.
62k/ tô này, ăn xong lê lết.
Lâu rồi mới ăn lại, giá đã nhảy ngựa từ 40k lên 45k và nay ngoạn mục 50k, hết xức à. Dc cái thịt nhiều, mềm thơm ngon, nước dùng vừa miệng, có chả bò cũng ngon luôn. 50k ăn cũng đáng.
Hồi xưa quán này bún bò đặc biệt ngon luôn. Mấh năm trước do bà chủ quán đi Mỹ nên mới san lại quán cho tiệm xôi chè Bùi Thị Xuân luôn. Thành ra bây giờ tiệm xôi chè với tiệm bún bò huế là chung chủ. Cái này biết đựơc thông qua 1 lần nói chuyện với phục vụ ở quán. Chủ mới bún bò ăn cũng ngon, tô lớn bún và thịt nhiều. Nói chung 1 tô cực kì chất lượng, mình không nhớ chính xác giá nhưng tầm 50 mấy k, giá cả hoẹp lú. Nhưng vị nước lèo không còn đặc biệt ngon như trước nữa. vị ăn được nhưng cũng tưởng tự như mấy quán bún bò khác không có điểm nhấn riêng. Đi chung cả gia đình có thể gọi thêm xôi từ bên kia qua ăn nhưng chờ khá lâu và nguy cơ bị quên món cao. Xôi bưng qua nhân viên thu tiền tại chỗ chứ không gộp lại tính chung với bún bò.
Tối chủ nhật đông dễ sợ luôn, tụi mình ko có bàn ngồi trong mà phải ra ngoài ngồi bàn thấp nên hơi bất tiện xíu. Ăn no rồi tráng miệng nên 2 đứa ăn có 1 tô bún bò à vì bạn mình thèm bún còn mình thèm bò.
Tô bún bự chảng, quá trời thịt luôn, ko ăn giò nên giá là 50k/tô nha, có cục chả bự chảng ăn cũng ngon lắm, dai dai thơm thơm. Nước lèo ngon, đậm đà, có sa tế kiểu huế bỏ lên bàn cho vô xíu ăn ngon lắm. Ăn kèm có dĩa rau sống nữa mà 2 đứa mê thịt bỏ rau nên ko đụng vô luôn. Tô chất lượng vậy 50k mình thấy ok. Điểm trừ là hơi nóng. Ngồi bên ngoài cho thoáng
Mình ăn ở quán hồi chiều. Nhân viên thấy cũng ok. Tô thường 50k. Tô đặc biệt có thêm giò heo 60k. Thịt khá nhiều. 2 miếng chả cũng bự. Nhưng thật sự là thấy không ngon. Nước lèo lạt và nguội. Thua tô bún bò 30k gần nhà mình. Bữa nay có công chuyện gần đó mà lúc đó gần 6h chiều rồi còn chưa được ăn trưa nữa nên mới ghé vô ăn thử. Nói chung là sẽ không quay lại
Quán này nổi tiếng và đông vô cùng, 1 tô cũng to, nhiều thịt lắm nhưng mình thấy không ngon. Nước lèo nhạt nhẽo, không đậm đà. Điểm cộng duy nhất là phục vụ nhanh và sạch sẽ. Điểm trừ là khá mắc, tô này 47K
Ăn 1 tô no ná thở ngán bún bò mấy ngày luôn. Nói chứ bún bò của quán ngon, sa tế cay đúng kiểu mình thích nhiều chỗ để cho có bỏ 1 đống chả thấy vị j. Đông khách nhưng đồ ăn lên nhanh, xin thêm rau thì cho 1 dĩa đầy luôn. Bị cái nhân viên ko niềm nở chắc là đặc điểm chung của những quán đông khách :( mà mình lại qtrong nhất cái này. Do vậy knao có dịp mới ghé quán thôi chứ quán gần xịt nhà đi 2-3p là tới
quán này siêu đông luôn ,mình ăn thì thấy không ngon,nước lèo rất chi là lạt luôn ,1 tô những 50k thì mình thấy khá đắt ,mà tại nhiều thịt quá nên tính giá cao .mình đi ăn thì không ham hố thịt thà gì nhiều ,chỉ thích thưởng thức vừa phải và nước lèo là chính thôi.
nhân viên phục vụ rất nhanh,nói chug quán này thấy đi ra đi vào siêu nhanh :))),kiểu xô bồ quá nên ko thích :)))
Bún bò 50k / phần . Có chả lá và thịt bò . Thịt siêu ngon . Thịt mềm . Nhiều nữa . Chả lá mềm nhiều tiêu . 50k mình thấy ko quá mắc so với chất lượng nước lèo vừa ăn .
Quán bán bún bò khá đông khách, kế bên chè Bùi Thị Xuân nên tiện kêu chè qua ăn luôn ;). Quán phục vụ rất nhanh kêu chưa đầy 2 phút là có nhân viên đem đến, khá đông mình đi tầm chiều 5 giờ mà đông hết bàn luôn. Mình kêu 1 tô bò chả và tô giò bò, giá mỗi tô 50 ngàn, khăn 2 ngàn.
Về nhận xét món ăn, tô nhiều thịt bò, nước có mùi vị đặc trưng Huế, nước lèo hơi lạt nên nêm thêm nước mắm ăn đậm đà hơn, chả bò thơm dai, thịt giò to và mềm, chả cây dai nhưng mùi vị nhạt và không thơm bằng chả bò. Quán tuy đông nhưng được cái là không chờ đợi lâu.
Hôm nọ mình có tới đây ăn sáng. Với cái giá 50k mình cũng hơi xót nhưng thôi vì bún bò ở đây rất nhiều thịt, tuy quán hơi đông nhưng phục vụ rất nhanh và chuyên nghiệp. Bún bò ăn rất ok, không quá hôi mắm. Tuy giá hơi chát nhưng tạm chấp nhận
Quán đông khách,khá nổi tiếng nữa,mình rất thích bún bò nên cố ăn thử coi sao
Tới quán bàn đã hết phải ngồi ghép chung,kiu 1 tô là 50k nha,ăn phải nói là quá dở (theo vị mình nha) nước dùng quá nhạt,chan nước mắm với ớt đỏ tô mà cũng k cứu nổi
Thái độ chủ quán lại chảnh nữa,kiểu k cần khách ấy,k bao giờ quay lại ha
Đang có khuyến mãi khi đặt qua shopee. Cũng săn lùng các quán bún bò điểm cao ăn thử. Lần đầu tiên đặt ở đây tô bún đặc biệt nhìn cũng hấp dẫn lắm lắm. Nhưng khi ăn thì nước lèo nhạt nhẽo vô cùng k một xíu đậm đà gì á. Bò mềm nhưng k có độ dai như nạm bò mình thường ăn...mềm nguội sao sao á. Giò heo thì nguội ngắc luôn haizzzz, đặt thử ăn cho biết chứ k bao giờ ăn lần 2. Tô đặc biệt 62k+ship nữa là 83k cũng may có mã giảm giá còn 23k thôi? chứ nếu k tiếc đứt ruột rồi? chụp hình lên bao hấp dẫn mà ăn thì haizzzz ?
Đây là quán bún bò đúng vị yêu thích của mình từ lâu nay rồi mà giờ mới cho lên sóng. Trời mưa được ăn món mình thích ngay lúc mình thèm thì còn gì để nói nữa. Hihi
Bao năm ăn lại thì vẫn ngon, mãi ngon, chưa làm mình thất vọng bao giờ, dạo này có quan NT khá nổi mở gần nhà nhưng mình ăn một làn say good bye luôn.
Nước lèo thì khỏi bàn đúng vị yêu thích, đặc biệt thịt rất nhiều, rất rất nhiều nên giá 50/1 tô là xứng đáng thôi, giá cả phù hợp chất lượng.
Vị trí quán ngay ngã ba nên cũng dễ tìm, có điều quán hơi nhỏ nên cũng hơi hầm một tẹo.
Trà đá 3k, khăn 3k luôn nha.
Đi làm ở gần quán thấy quán lúc nào cũng đông và tấp nập nên đi bộ ra mua ăn thử. Mình mua 1 phần bún bò nạm mang về 52k. Mà mang theo người có 50k thiếu 2k cô chủ quán cho nợ?
Lúc mang về thì tiếc ngẩn người ra vì giá vậy thì hơi chát.
Mang về bỏ ra tô ăn thì thấy thịt cũng nhiều lắm ăn hoài không hết. Nước lèo vừa ăn theo khẩu vị của mình. Ăn sáng một phần này no tới trưa đó.
Mình biết quán này lâu rồi, ăn ở đây cũng được 2 lần. Không gianq quán rộng, thoáng, bàn ghế sạch sẽ, nhân viên thì thường là các cô chú lớn tuổi. Bún nhiều, thịt bò nhiều, nước lèo thì mình thấy hơi nhạt và không có vị đặc trưng của Bún bò lắm. Ở đây chắc nấu theo khẩu vị của người Sài Gòn nên không có thơm mùi mắm ruốc như các quán gốc Huế. Gía cũng khá mắc, mình kêu bò chả thì đã hơn 50k rồi (chắc do mặt bằng Quận 1), bạn mình bửa đó cũng kêu bò chả mà được chà bò mình thì được chả quế, không hiểu luôn ^^
Quán này phục vụ tệ, chất lượng thua ngày xưa, chắc nghĩ mình nổi tiếng rồi nên không cần cải thiện. Giá cả cũng không vừa túi tiền gì cả. Nhiều mỡ bò nên ăn ngấy.
Ở đây tô bún chất lượng đi đôi với giá cả lun. Rất phù hợp. Ăn 1 tô là no ngất ngây lun. Đồ ăn rất nhìu. Để mình cập nhật giá cho các bạn lun vì mình vừa mới đi ăn với gđ hồi chủ nhật này. 50k/ tô (tái, nạm, giò, chả) đầy ấp cả tô. Phục vụ nhanh gọn lẹ. Khách ra vô liên tục. Quán này mở lâu năm rùi h cũng nge nhìu người khen nên giờ mới vô ăn thử công nhận ngon và sạch sẽ ^^
Mình đi ăn lúc 8h tối,cũng còn mấy bàn,chắc sắp dọn nên bàn mình ngồi ko mở quạt.nóng quá nhờ mở quạt mà thái độ dửng dưng!ngó lơ dù nói nhiều lần
Kêu 2 tô đầy đủ mà 2 cục xương,ko có miếng thịt
Sau đó ông xã mình nói thì làm 1 chén có 1 cục móng trong đó
Tính tiền thêm chén giò
Thái độ chủ rất rất tệ
Dù ngon đến mấy cũng ko bao giờ ghé lại!
Sau 2 3 năm mới có dịp đi ngang ghé vào ăn. Nhìn quán khang trang hơn xưa mà vắng quá thấy cũng kỳ, tại hồi xưa tầm 19g quán đông lắm. Với chị nấu cũng không phải chị hồi đó mình ăn. Gọi 1 tô đầy đủ đặc biệt nhưng nhìn tô thất vọng quá hoàn toàn khác. Cả hủ sa tế cũng không giống. Đặc biệt là không có chén nước mắm ngâm ớt như hồi xưa mà đổi thành ớt riêng nước mắm riêng?
Quá thất vọng không biết có phải bị thu mặt bằng rồi tráo chủ không. Có bạn nào biết thông tin quán chị chủ cũ không ạ?
Nhân viên quán ( người thu tiền) thái độ phục vụ rất tệ, thức ăn bình thường không nổi bậc, thức uống không hỏi khách cần hay không mang ra và tính tiền thắc mắc trả lời với thái độ thách thức không tôn trọng lần đầu đến sẽ không quay lại nơi này vì còn rất nhiều nơi phục vụ tốt hơn nhiều
Hôm trước có đi ăn, kêu tô bún bò giò thị. Khi đem ra thì chỉ có thịt ko có giò. Mình kêu đổi lại thì đem ra them cho 1 chén giò. Lúc tính tiền thì tính tiền cả 2. Mình hỏi lại là sao kêu tô giò thịt mà tính tiền ra 2. Bà chủ quán hỏi GIỜ SAO? CÓ TRẢ TIỀN KHÔNG.
Một tô bún hìh như khoảng 50 mấy nghìn, vì hôm đó mình đi rồi cô mình vào trả tiền nên ko rõ lắm.
Giá cao, nhưng bù lại tô bún rất chất lượng nhé.
Một tô đầy ắp thịt và bún, mình mua 3 phần nhưng về nhà chia ra được tới 4 phần và vẫn còn dư thịt :3
Nước lèo thì cũng tạm ko quá đặc sắc.
Cô chủ quán rất thân thiện ❤️
Một tô bún chất lượng như vậy thì giá có nhỉnh hơn các quán khác 1 tí cũng đáng :3