VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Chổ này nằm cách bến xe Q.8 khoảng nửa km, kế bên quán lẩu dê khá to nên hơi bị khuất xíu, phía ngoài có tủ thịt nhìn hấp dẫn lắm, đi từ hướng cầu Nhị Thiên Đường xuống là phía bên phải, thấy quán lẩu dê là ngừng được rồi đó. Chổ cũng nhỏ thôi, nhìn không sáng sủa lắm nhưng cũng không đến nổi nào.
MENU - GIÁ CẢ: Bún bò, hủ tíu bò thì giá 30-35-40k/tô, có lẩu nữa giá hình như là 120k/cái như ảnh thì phải.
CHẤT LƯỢNG: Thịt chất lượng, nhiều khỏi nói luôn, tô bún bò 35k thì có chả tôm, bò viên, thịt miếng, thịt giò luôn, nói chung ăn no nóc. Còn lẩu thì cũng rất chất lượng nữa, nhiều thịt lắm. Nêm nếm vừa miệng, đặc biệt là bò viên ở đây mình thấy ngon hen.
PHỤC VỤ: Bán nhiệt tình, nhanh lắm, nói chung là dể thương.
Gần nhà mình nên thường ra ăn. Kế quán lẩu dê 404
Quán bán cả ngày 1 tô vô cùng chất lượng luôn. Tô phở trong hình là 40k mà mìnb ăn ná thở. Vừa ăn vừa nghĩ có khi nào cô bán lộn tô đặc biệt cho mình không. Ở đây nghe đồn nổi tiếng lẩu bò với bò tơ nữa. Có cơ hội sẽ thử.
Quán sạch sẽ gọn gàng nhưng buổi trưa hơi nóng.
Tô bún bò 35k ăn bao no, nhiều topping(chả bò, bò viên, tái, bắp bò, gân), nước dùng ok. Tiệm nằm kế bên quán 404, chạy ngang để ý sẽ thấy. Đặt Now về ăn mà đói quá nên không có chụp hình, quán không có cho tương, tự ăn tương ở nhà cho đảm bảo.