Được người quen giới thiệu mới biết được quán này, quán nằm trong hẻm nhưng cũng dễ tìm lắm.
Mínhg tới nơi lúc đó hình như là gần 20h, quán khá đông, có chỗ ngồi ngoài trong nhà và ngoài sân.
Vào thì tự tìm chỗ ngồi rồi cũng chẳng ai ra hỏi là ăn gì, tự kiếm nhân viên mà gọi thui.
Mình gọi 2 tô đặc biệt có giò, dặn đi dặn lại 2-3 lần lun, cúi cùng bưng ra 2 tô đặc biệt nhưng lại hk có giò ????????
Có nói lại với nhân viên thì có 1 anh vào bảo là thông cảm giùm quán vì đông quá nên quên, bù lại tô có rất nhiều thịt bò, thế là mình phải gọi thêm 2 cục giò riêng(20k 1 cục giò)
2 tô bún bưng ra trước đợi 1 chút mới có rau, haizz.
Nước lèo nóng nhưng không làm hành chín được nên chắc là nồi nước k được sôi lắm, hơi chán :(, nước lèo khá ok, tô đặc biệt rất chất lượng, đồ ăn kèm theo nhìu ????????
Tổng cộng 2 tô bún, 2 cục giò và 2 ly trà đá hết 172k. Vừa ăn xong thì có vài miếng vôi tường trên trần nhà rơi xuống ????????
Hình ảnh trên đây khác xa với thực tế.chủ quán thì hách dịch,coi thường khách.phải chi quán ngon thì cũng còn có lí do,đằng này dở như hạch.nước lèo lạt nhách,k đậm vị bún bò.gần chỗ làm nên thấy foody giới thiệu ghé ăn thử.không bao giờ quay lại!
Nhiều người nhảy vào chê này chê nọ bún bò nơi đây dở là hoàn toàn XẠO LÁO, chắc củng bán bún bò cạnh tranh vô để chê cho người ta bán hok được.
- Bún bò nơi đây ngon,đậm đà không có gì để chê cả.
- nhưng: chị người làm dọn bàn bưng bê( ốm đen như campuchia) thì có vẻ hơi chảnh và chưa sạch sẽ lắm.
- lúc trước buổi chiều có Bà Chủ lớn tuổi tầm 70 tuổi ( theo tui là Trùm Cuối) đứng quán nên rất ok, giờ giao lại cho con cái nên có khác.
Không hiểu tại sao chứ mình cản giác như quán đang bố thí cho khách ăn vậy?!?
Kêu đồ ăn thì mặt khó chịu, nói chuyện thì cậc lấc, kêu ly trà đá cũng năm lần bảy lượt
Nếu quán cảm thấy mệt mỏi, không còn cảm hứng duy trì thì mình khuyên quán nên đóng cửa luôn cho rồi
Chính thức tẩy chay :)
Quán được cái thịt thà nhiều, chả heo ( nghe mùi cá, chung mối với quán a Hùng), chả bò cắt khoanh khá cục súc...dĩ nhiên đi kèm với giá tiền trên trời luôn. Nước lèo bình thường, có phần nhạt nhẽo. Quán bán ngoài trời, mà lại không có đèn, trời tối là ko thấy đường ăn luôn.
Đặc sản của quán là***nhân viên mặt mày lúc nào cũng như mất sổ gạo, mình ghé quán 3 lần, không bao giờ thấy bà này nở được một nụ cười với khách. Tháng trước mình đi 2 người đến chỗ này, do bạn mình ăn rồi nên chỉ gọi 1 tô, bà này tỏ thái độ liền...và đó cũng là lần cuối mình ghé quán.
Ăn lâu rôi thấy chất lượng kém đặt ápp 3 lần thấy gét giá trên trời dưới đất càng ngay càng tệ bữa thì nước nhạt , bữa thì oder tái chả cua chả bỏ tào lai thịt bỏ tào lao chả lá khách không đặt cuk bỏ vô chấm 3 sao
Hôm nay định ghé vào hẻm đầu ăn bún bò ở quán trên nhưng do mấy lần đi ngang thấy quán này cũng đông nên ghé ăn thử.
Quán hết giò nên kêu 2 tô thập cẩm gồm 1 khoanh chả bò, 1 cục chả lụa , 1 cục chả cua, 2 3 lát thịt nạm mỏng đủ đắp mặt, vai ba cục sụn gân. Nước thì được cái nóng, nêm cũng được.
Kêu tính tiền thì 85k/1 tô thì tôi k thể chấp nhận được.
Hỏi nhân viên thì nói giá tết??! Qua rằm hạ giá còn 70k/ tô. What the..
Hôm nay ngày 06.02.2020 ( Mùng.. 13) còn giá tết các bạn ạ.
Cũng k hề để bảng giá niêm yết rõ ràng.
Mà cho dù 70k tôi vẫn thấy k tương xứng với chất lượng trên. Cá nhân tôi thấy quá mắc :))
Tôi cũng ỷ y nghĩ đông người, chủ quan nghĩ quán ngồi ngoài trời không phải nhà hàng quán sang trọng máy lạnh gì nên giá cũng chắc hợp lý nên k hỏi giá trước.
Tôi đã từng ăn rất nhiều nơi, nêm nếm và chất lượng rất tương xứng.
Tôi sẵn sang bỏ ra hơn số tiền như vậy để ăn. Nhưng với một tô chất lượng xứng đáng hơn như vậy.
Vẫn còn cay lắm các bạn ah. Mùng 13 mà vẫn còn giá tết mà k hề có 1 tờ menu thông báo giá :))) chém ngọt xớt .
Thôi một đi không trở lại nhé.
giá tào lao, lung tung, có bảng giá cũng như không
đã yêu cầu nhắc đi nhắc lại là một tô đặc biệt một tô thập cẩm. mà bưng ra tính tiền 2 tô mỗi tô 65k. một tô đầy đủ coa giò heo chắc đặc biệt. tô còn lại y chang tô kia mà không giò không gân. giá cũng 65k.
có bảng giá cũng như không. ăn xong không vui chút nào. y chang bi lừa dối.
2 tô hết tào lao. thà 2 tô giống nhau hêt đi, 65 k không tiếc, nó khác nhau mà tính 65k. hỏi thì nói tô lớn. 2 tô y chang nhau. lừa dối trong làm ăn. giá thì nằm ở cửa miệng, đừng để cơ sở làm ăn nằm ngoài cửa mã.